MẸ ÂU CƠ
Hoàng Đình Hồng
Núi thiêng dựng đất Đền Hùng
Mây ngàn gió núi sáng bừng tâm linh
Bước chân cao bậc đá xinh
Đền xưa còn sáng - tâm mình xôn xao
Vẳng nghe tiếng lá xạc xào
Như còn tiếng mẹ thủa nào Âu Cơ
Tình mẹ xưa đến bây giờ
Ắp đầy ơn nghĩa bên bờ trần gian
Còn duyên còn nợ còn oan
Giếng mẹ ơi! nước chứa chan vơi đầy!
Bác về từ đó đến nay
Non sông một dải rừng cây ơn Người
Đường dài đã nối muôn nơi
Dòng sông vẫn hát những lời ngày xưa
Về thăm Đất Tổ nắng nắng mưa
Nghe câu Xoa gọi như vừa xuân sang.
H.Đ.H
___________
Tác giả Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh)
ĐT: 0944394215
Email: hoangdinhhong1@gmail.com