LỐI VỀ RIÊNG TÔI
Nguyễn Vũ Quỳnh
Xa rồi nhớ tiếng à ơi
Sông quê nông nổi rối bời đục trong
Sao khuya con nước đổi dòng
Trăng như thức với nỗi lòng người đi
Vườn khuya tiếng dế rầm rì
Người xưa gửi lại Cúc Quỳ vàng bay
Ống quần ghim ngọn Cỏ May
Đường đê khuya khoắt gió lay lối mòn
Hoa Gạo nhuộm đỏ hoàng hôn
Đồng xa dáng mẹ mỏi mòn tháng giêng
Bồi hồi một góc trời riêng
Lời ru cánh võng trong miền hương quê
Phương xa đâu vẹn câu thề
Bằng Lăng tím ngát lối về riêng tôi.
Tháng 11/2014
N.V.Q
_________________
Nguyễn Vũ Quỳnh (TP. HCM)
HNV TP. HCM