Thứ sáu, 26/04/2024,


Bùi Nguyên Khiết - Phố (Lê Nhuệ Giang) (25/11/2014) 

 BÙI NGUYÊN KHIẾT - PHỐ *

Lê Nhuệ Giang
 
Kính viếng hương hồn liệt sĩ nhà giáo , nhà báo , nhà văn Bùi Nguyên Khiết
 
Láng giềng lại lấn biển Đông
Trên quê mẹ , nghĩ những dòng về anh
Ba Nhăm năm ... tưởng đã lành
Vết đau li biệt đâu thành sạn chai...
 
Tình dân nghĩa Đảng rộng dài
Nhớ anh trên đất Lao Cai buổi nào
Đâu rồi ? suối thẳm đèo cao
Bóng thày giáo trẻ tạc vào tháng năm...
 
Ghe đi để sáng dấu đằm
Áo bông bạc với tấm khăn vải dù
Rừng biên cương tím hoa mua
Trang văn , bài báo như vừa đấy thôi...
 
Vẫn tươi rói nét môi cười
Vẫn chân chất một Con Người tài hoa
Mường Khương sớm ấy chưa xa
Tên anh từ đấy đâu là tên riêng
 
Nhớ anh trăn trở nỗi niềm
Nhớ anh đời đặt tên thiêng con đường
Lao cai rừng núi trong sương
Bùi Nguyên Khiết - phố , yêu thương muôn đời...
L.N.G
 
* Liệt sĩ nhà giáo nhà báo nhà văn Bùi Nguyên Khiết hy sinh tong chiến tranh bảo về biên giới phía Bắc tháng 2/1979 , đã được nhân dân các dân tộc tỉnh Lao Cai đặt tên cho một đường phố thuộc thành phố Lao Cai tháng 6/2014
------------------
Tháng 7 năm 2014
Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT tỉnh Ninh Bình
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vu tien duc - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - ninh bình  (Ngày 26/11/2014 11:06:41)

bài thơ hay vừa có tâm ,vừa có tầm .
xin chúc mưng anh Lê Nhuệ Giang .

Các bài khác: