BÊN PHỐ NÚI
Phùng Văn Khai
Ngỡ ngàng phố chợt hiện ra
Bên là mây trắng bên là sông nghiêng.
Mải mê trăng vẫn lưỡi liềm
Mặc ta tan với sắc riêng đất trời...
Thì thầm gọi phố Núi ơi!
Hai mươi năm biết đã rời núi chưa.
Đất đai mùa nối xanh mùa
Trầu cau kẻ chợ ai mua lá vàng...
Một mình một chuyến đò ngang,
Dùng dằng phố Núi dở dang tuổi chiều.
Trên đầu mây trắng phiêu diêu
Bến sông xa một cánh diều giăng tơ...
P.V.K
_____________
Phùng Văn Khai (Hà Nội)
Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN
(Ngày 26/11/2014 21:23:15)
Thi nhân trước cảnh sắc man mác nhớ và cảm xúc ra nhiều hình ảnh vừa gần gũi vừa xa vời...Đồng Thị Chúc xin chia sẻ . Chúc NT viết đều viết hay .
Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 25/11/2014 11:22:52)
Đọc những câu kết mỗi khổ thơ của Nhà văn Phùng Văn Khai thấy thú vị làm sao : |