VẪN NHƯ PHƯỢNG ĐỎ
Trần Tá
Kính Tặng các thầy cô giáo của tôi
Em về gặp mặt hôm nay
Trường xưa, lớp cũ bên thầy cô xưa
“Chuyến đò ” năm ấy thầy đưa
Mấy mươi thu ngỡ như vừa mới xa.
Ngợp trong sông chữ sáng lòa
Lâu đài tri thức, tinh hoa giống nòi
Chúng em từ khắp muôn nơi
Nhớ về trường cũ một thời đạn bom
Hồn nhiên tuổi trẻ véo von
Với thầy tất cả như con một nhà
Thầy cười ánh mắt hiền hòa
Chúng em “Những quỷ ”, “Những ma”... học trò.
Sóng đời bao nỗi âu lo
Dòng sông kiến thức – chuyến đò đưa sang
Thắp nên mơ ước chẳng tàn
Bảng đen, phấn trắng muôn vàn gian nan.
Ngày xa nhớ mái trường làng
Nhớ bao kỷ niệm, với ngàn ước mơ
Mắt long lanh sáng từng giờ
Cánh đồng khát vọng đang chờ phù sa.
Gắng vươn giữ lấy đạo nhà
Có thầy dìu dắt cho ta nên người
Nheo nheo đôi mắt thầy cười
Vẫn như phượng đỏ - Một thời rực hoa!
T.T
_______________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 0168 4735589
Email: trantatl@gmail.com
Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc
(Ngày 26/11/2014 20:09:37)
Bạn Ngọc Bích từ thành phố HCM xa xôi yêu quý!Bạn đã rất nhạy cảm khi viết lời bình bài thơ "Vẫn như phượng đỏ" của Trần Tá. Đúng như ban dự cảm Trần Tá là một nhà giáo đã dạy học ở TPT Cấp 3 Cam Đường Lào Cai. Sau 1975 trở về dạy học ở trường Sỹ quan Tăng Thiết Giáp.
NguyenThi Ngoc Bich - 24 duong 22 KDC Bình Hưng , Bình Chánh , HCM - 01228619199 - langhuongnd@yahoo.com.vn
(Ngày 25/11/2014 10:36:02)
TG bài thơ này tất nhiên rồi đã là một học trò còn ôm ấp nhiều kỉ niệm về mái trường ,về thầy cô , về tuổi mộng mơ ...với bao ước mơ và khát vọng vươn lên ...Nhưng , hình nhưTG cũng đã là một người thầy giỏi giang ,hiền hoà ,luôn ước nguyện xây " lâu đài " tri thức , đem tinh hoa giống nòi đến với nhiều thế hệ học trò .Cuộc đời thầy cứ miệt mài " lái những chuyến đò" dù trong đạn bom hay trong dưng xây đất nước, ...Thầy luôn thắp sáng ước mơ " một thời hoa phượng đỏ " của chúng em ! |