Thứ sáu, 26/04/2024,


Lời tri ân muộn (Phạm Phan Hòa) (20/11/2014) 

 LỜI TRI ÂN MUỘN


Phạm Phan Hòa

Viết tặng nhà giáo, nhà thơ NTB


Lại về
Trường cũ thân yêu
Đường xa lỡ
Muộn
Chuyến chiều thăm cô!
Dẫu bay
Đến
Tận trời nào?
Nhớ người chắp cánh
Thả
Vào ước mơ.
... Đời sông,
Sông mãi lặng lờ.
Lòng tri ân
Muộn
Ngập bờ
Bến
Xưa!


P.P.H

 

 

____________
Phạm Phan Hòa (Quảng Nam)
Email: phamphanhoa@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 22/11/2014 20:36:59)

HQ :
Về thăm cô muộn chiều nay
Phượng thôi không đỏ vẫn đầy tiếng ve
Rời trường ngày đó em đi
Lòng cô vẫn giữ những gì yêu thương
Em đi xa mọi nẻo đường
Vẫn ghi trong dạ mái trường năm xưa.

  Nguyễn thị Bê ( bút danh Trầm Mặc) - dongkhanhxua@gmail.com - 012774737586 - Vy Dạ -Thành phố Huế  (Ngày 22/11/2014 14:06:03)

Cám ơn thi sĩ Phạm Phan Hòa với bài thơ “Lời tri ân muộn”.Trang thơ khép lại rồi, nhưng dư âm vẫn còn bay cao, bay xa và vang mãi .... Phấn làm chèo khua nước mênh mông/khách đi rồi thuyền quay trở lại và cứ thế, cứ thế…ngày lại ngày qua người lái đò dưa khách sang sông Một mai khi xa rời bục giảng, bụi phấn thôi bay, bảng phấn tường vôi , lời tri âm vẫn còn mãi trong ký ức bởi một lẽ hiện thực thì thôi bay, còn mộng thì bay hoài ,bay mãi trong tâm tưởng cô giáo ngày xưa ..
Riêng quý gởi anh Phạm Phạn Hòa bài thơ “Bụi phấn mãi bay bay” gọi là “còn chút gì để nhớ”

Bụi phấn mãi bay bay
Nhạc : Thảo Nguyên(Nguyễn Hứa Thảo)
Thơ : Trầm Mặc(Nguyễn Thị Bê)
Hòa âm :Nhạc sĩ Võ Công Diên
Tiếng hát : ca sĩ Đức Duy

Xin trả lại...Kỷ niệm vàng bảng đen, bụi phấn.
Xin trả lại...Mộng ngày xanh..bục giảng rộn ràng.
Xin trả lại...Trường xưa ơi ! Buổi đầu bỡ ngỡ
Ôi ngây thơ ! Ánh mắt đàn em trìu mến, dại khờ...
Xin trả lại...chập chùng hư hao bụi phấn..
Trả lại hết : bùi ngùi..vương vấn, bảng đen...
Tận tụy chống chèo...đong đưa giọng hát..
Lặng lẽ đưa ai..đưa ai qua bến, qua bờ !
Thôi ta về...cùng Thầy, Cô, Bạn quý...thắm thiết tình nồng.
Áo trắng, Trường hồng...bềnh bồng luyến nhớ ....
ĐỒNG KHÁNH mộng mơ !
Thôi ta về...Bụi mờ vương khóe mắt...giọt ngắn, giọt dài...
Nhạt nhòa sương khói..
Ô hay...Bụi phấn mãi bay..bay..Mãi bay, bay..bay hoài !
Trống trường...còn âm vang...mãi lan xa...
Ta về...Lặng tìm ta...thuở hồng hoang...
Ký ức vàng...ngập trời phiêu lãng...
Mãi nồng nàn, xao động...trong tim ta ! .
 

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - Trường Tiểu học Bế Văn Đàn  (Ngày 21/11/2014 10:37:14)

Liên Thơ xin chia sẻ cùng thi hữu

Mãi là sáng trong
Thương nhớ gửi các bạn khoa văn khóa 11
Trường Cao đẳng Sư Phạm

Nhớ cô, nhớ bạn rất nhiều
Bao nhiêu kỉ niệm như diều trên mây
Lòng ta trĩu nặng tình đầy
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy nào phai
Chỉ vì tối tối …mai mai…
Như con ong mật đường dài tìm hoa
Nhớ về trường cũ hoan ca
Một thời áo trắng ... như là...hôm qua
Khoảng cách địa lí tuy xa
Nhưng trong tim vẫn thiết tha hướng về
Mái trường sư phạm tình quê
Sâu trong tiềm thức câu thề còn nguyên
Lời cô… trang sách… bạn hiền…
Cùng về trường cũ …ưu phiền sẽ qua
Chỉ còn ta với bạn ta
Câu thơ, lời hát mãi là ...sáng trong !

Lê Minh Liên Thanh Thơ

Các bài khác: