ĐI QUA TRƯỜNG CŨ
Nguyễn Văn Thưởng
(Tặng các nhà giáo về hưu)
Đi qua trường cũ thân yêu
Dừng chân đứng lại một chiều cuối thu
Lòng tôi man mác ưu tư
Biết bao kỷ niệm từ từ hiện ra.
Nhớ về năm tháng chưa xa
Thầy trò cùng hát bài ca kết đoàn
Tiếng ve tiếng trống râm ran
Bạn bè đồng nghiệp hân hoan sớm chiều
Cùng nhau ngâm những câu Kiều
Cùng nhau hy vọng những điều ước mơ
Bây giờ xa lớp xa trò
Tôi như một kẻ chèo đò qua sông
Khách đi còn lại thuyền không
Một mình tôi với mênh mông chiều buồn.
N.V.T
___________
Nguyễn Văn Thưởng
CLB Lục Bát Sài Gòn