KÝ ỨC TRƯỜNG XƯA
Kính tặng các nhà giáo nhân ngày 20.11
Đào Trọng
Đưa em trở lại nơi này
Phượng hồng lưu luyến những ngày thu sang
Ngôi trường giờ đã khang trang
Bồi hồi thương nhớ rộn ràng trong anh
Kể từ năm tháng xa xanh
Con đường mưa nắng song hành bấy nay
Chai mòn năm ngón hoa tay
Gieo vào con chữ khi đầy khi vơi
Những mong góp mật với đời
Xin làm hạt cát sa bồi cho cây
Bao năm giáo án trên tay
Ngày về bạc phấn vương đầy tóc anh
Trường nay rợp bóng cây xanh
Râm ran đây đó âm thanh nói cười
Trống rung vào lớp đổ hồi
Anh ngồi gom giọt nắng rơi sân trường
Đ.T
_______________
Tác giả Đào Trọng
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
ĐT: 0978.779.728
Email:daotrong1941@gmail.com
Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP
(Ngày 20/11/2014 22:24:45)
"Bài thơ hay, mượt mà, thật ý nghĩa! chỉ 2 câu kết đã nói lên tâm trạng của anh giáo về hưu...ai cũng có một thời, rất trân trọng nhớ thương đấy nhưng "Trống rung vào lớp đổ hồi" lớp các thầy, cô giáo hiện tại phải tiếp tục sự nghiệp trồng người, nên anh đứng đó nhìn mãi sự thay đổi của hiện tại, lại nhớ về quá khứ "anh ngồi gom giọt nắng rơi sân trường", những giọt nắng - những kỷ niệm, hồi ức ùa về, bâng khuâng nhớ một thời...Cám ơn NT Đào Trọng cho độc giả thưởng thức bài thơ hay trong những ngày 20/11 đầy ý nghĩa này. |