THĂM CÔ GIÁO CŨ
.jpg)
Nguyễn Đức Hậu
Chiều thu tìm lại thăm cô
Lối quen gót động tuổi thơ ùa về
Con cù quay tít ham mê
Con khăng nhảy nhót mặt đê sông Hồng
Rủ bạn trốn học chơi rong
Xui nhau cả lũ một lòng dối cô
Bao điều khờ dại ngây ngô
Theo em nặng trĩu ba lô quân hành!
Chúng em như lứa quả xanh
Vừa khi sắp chín phải đành xa cô
Ngồi bên cô giáo bây giờ
Tóc sương điểm bạc cúi chờ lời răn
Thương cô khuya sớm nhọc nhằn
Mắt mờ bụi phấn,nếp nhăn xếp hàng
Tuổi già ngấp nghé kéo sang
Cậy nhờ một chút nhẹ nhàng lương hưu
Cô cười : “Thế cũng đã nhiều,
Chỉ lo thiếu sự kính yêu của trò...”
Chiều thu em ghé thăm cô
Mênh mang đầy những dòng thơ trên đồng.
N.Đ.H
___________
Tác giả Nguyễn Đức Hậu
Email: nguyenduchau406@gmail.com