Thứ sáu, 19/06/2026,


Thương Mẹ (Nguyễn Thị Ngọc Mai) (14/11/2014) 

THƯƠNG MẸ

Nguyễn Thị Ngọc Mai



Cha đi, đi mãi không về
Bao đêm lạnh giá tái tê cõi lòng
Mẹ nương Trời Phật mênh mông
Tháng năm chắp mảnh trăng lòng cô liêu

Dường như… lạc cõi tin yêu
Người về linh hiển nói điều thiết tha
“Mình ơi!”- hai tiếng hiền hòa
Tưởng như Mẹ gặp lại Cha thuở nào…
 
Ngước nhìn di ảnh trên cao
Mẹ già tâm tưởng xôn xao tháng ngày.
Trông Người khóe mắt cay cay
Lòng con bỗng chốc dâng đầy niềm thương.

N.T.N.M


_________
Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Mai
Địa chỉ: Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội
Email: ngocmaihongha@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoàng xuân đổng 44@yahoo.com - hxdong44@yahoo.com - 01246310545 - 31/8 đường Đỗ Hành p Đông Sơn tp Thanh Hóa   (Ngày 16/11/2014 23:54:06)

Cha đi đi mãi không về .tình cảm vợ chồng chỉ được mấy ngày gần nhau rồi người vào ở lại trong sự chờ đợi như là vô vọng ,chỉ còn gặp lại trong giấc mơ .bài thơ rất cảm động .rất hay xin được chắp thêm mấy câu
Một đời tần táo nắng sương
Tiẽn cha đi nhớ quãng đường năm nao
Ngọn đèn chong ,đĩa giầu hao
Bao năm mong đợi gói vào trong tâm

Nỗi lòng giăng giặc âm thầm
Ngậm sầu nuốt tuổi những năm đợi chờ
Đêm về như tỉnh như mơ
Vật vờ mẹ ngã bên bờ dậu xưa

Cha nằm lại chiến trường xưa
Ngày ngày chiếc bóng sớm trưa đi vè
Thời gian mang nặng não nề
Nhớ thương tóc đã vội về tuyết sương

Ngày ngày bên mộ, khói hương
Như in vạt nắng bên đường cỏ may
Tình yêu bao nỗi đắng cay
Hôm nay ngày mất là ngày ra đi

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 16/11/2014 13:20:35)

Xin chân thành cám ơn Đỗ Chiến Thắng nhé..

Bài họa của anh thật hay
Anh a
Từ khi bố mải đi xa
Mẹ côi cút bóng ở nhà canh thâu
Thương cha nỗi nhớ nát nhàu
Trăng nghiêng lẻ bóng vàng màu trinh nguyên

Em chúc anh vui vẻ và hạnh phúc nhé

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 16/11/2014 13:09:50)

Ngoc Mai xin cám ơn Phạm Tuấn Linh nhé ...
Em đã tiếp chị thêm niềm tin
Vững vàng trên chặng đường đời đang đi
Thương mẹ chẳng biết nói gì
Âm thầm chăm sóc những khi ...cô buôn
Chúc em vui và hạnh phúc nhé

  Phạm Tuấn Linh - tuanlinhnghean@gmail.com - 098 2338265 - Nghệ An  (Ngày 16/11/2014 6:06:53)

Mỗi người một cảnh đời thường
Chúc chị sức khỏe thêm thương mẹ nhiều
Thương cha thương mẹ yêu kiều
Phận con chữ hiếu đó điều đương nhiên

Chúc chị Ngọc Mai luôn vui ạ

  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - Giải Phóng - Hà Nội  (Ngày 16/11/2014 5:51:11)


Bài thơ thật xúc động. Tôi xin góp vần thơ Thương mẹ, khi Bố đi mãi không về

Mẹ già tóc bạc pha sương pha
Bao năm vò võ quê nhà đợi mong
Bố biền biệt, tê tái lòng
Mỗi năm thưa thớt thư không đến Người

Mẹ tôi mong ngóng tháng mười
Bố về đem lại tiếng cười trẻ thơ
Bao năm bao tháng mẹ chờ
Không tin tức, sóng vỗ bờ hư vô

Thương mẹ bóng dáng dật dờ
Khi lâm chung vẫn còn mơ bố về
Nén hương con thắp u mê...

Các bài khác: