GÀNH ĐÁ ĐĨA PHÚ YÊN

Nguyễn Thị Bích Thoa
Cheo leo đá
Cheo leo người
Cheo leo chân bước
Mỉm cười thế nhân...
Bon chen dăm cái hồng trần
Bon chen đá cứng sóng tần ngần tung
Nắng trời nghiêng nón bao dung
Chạm chân với cái chập chùng đĩa thiên
Ai về gành đá Phú Yên
Cho ta gởi hết ưu phiền mỏng manh...
Sắc trời,sắc biển xanh xanh
Sắc rêu phong miếu thờ manh áo đời
Dẫu rằng bão táp xa khơi
Dẫu rằng Nam Hải ông thời cá chi ?
Dẫu rằng trơn bước chân đi
Thế nhân khấp khểnh miên di trở mùa...
Mỉm cười trông một khoảng thừa
Mái chèo gác giữa điểm vừa vặn tay
Gởi chân bám gót nơi này
Chạm nghiêm trang giữa đắm say sóng vờn
Người đi nhớ đá trơn trơn
Người về nhớ cái cũ sờn khôn nguôi!
N.T.B.T
_____________
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa (Khánh Hòa)
Email:Tramngoc2011@gmail.com