Buồn đâu chỉ riêng em (Trần văn Nhân) (11/11/2014)
BUỒN ĐÂU CHỈ RIÊNG EM

Trần Văn Nhân
Em rồi an lạc thiên thung
Mang lai khổ lụy ta cùng nhân gian
Dặm dài bờ bụi lan man
Đời chưa hạnh ngộ rượu tràn biệt ly
Vầng trăng mỗi tháng về đi
Thiên thu ái nộ xiết ghì tim nhau
Thuyền chìm đáy,trách sông sâu
Buồn đâu riêng chỉ một đầu em mang
Dấu lòng trong tiếng ho khan
Con ve thổn thức hát tràn gió trưa
Gọi hè nắng trốn sau mưa
Chờ nhau cánh phượng rụng vừa em vui
Nỗi niềm bước tới ngó lui
Chiều hôm chạng vạng ngậm ngùi tiễn nhau
Vết hằn cát, sóng biển lau
Tương tư đậm nhạt vẽ màu nhớ nhung
Thôi về làm cỏ bên thung
Để nguyên giấc mộng lạ lùng cho em.
T.V.N
----------------------
Tác giả: Trần Văn Nhân
ĐT 0909017277
Địa chỉ : BRVT
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: