Thứ sáu, 19/06/2026,


Nỗi buồn pha lê (Trương Nam Chi) (09/11/2014) 

 NỖI BUỒN PHA LÊ


Trương Nam Chi


Em đừng lo chị kém duyên
Nên quăng quật những ưu phiền vào thơ
Em đừng vội đỡ gánh cho
Chị ngần ngại lắm bến đò hư không


Ừ, thì buồn buốt mùa đông
Ừ, thì buồn thấu cánh đồng cô đơn
Ừ, thì nắng quái chập chờn
Ừ, thì giông tố vuốt vờn bao phen


Nỗi buồn mình chị nhen lên
Một mình canh lửa bốn bên ba bề
Một mình đốt đến si mê
Nỗi buồn hóa sắc pha lê... em à.


T.N.C

 

_______________
Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekaterinburg  (Ngày 18/11/2014 2:17:18)

Tâm sự chị gửi vào thơ
Chênh chao càng thấy chơ vơ giữa đời
Thôi đừng buồn nữa chị ơi
Xuân về vui với ngàn lời thương yêu !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 -  Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 10/11/2014 10:07:26)


TẬN CÙNG CHÁY ĐẾN SI MÊ
(hoạ thơ"NỖI BUỒN PHA LÊ" của T.N.C)

Vẫn còn hương sắc tinh nguyên
Chẳng phôi pha chút muộn phiền giọt thơ
cần chi đong đếm xin cho
Giữa đời nhân thế hẹn hò hư không...

Lẽ thương thu lại sang đông
Lẽ thường giây phút tang bồng phấn son
Lẽ thường say tỉnh chập chờn
Lẽ thường mặn nhạt vui buồn bao phen!

Qua rồi...tình lại nhen lên
Bến mơ hay biết nhớ quên hẹn thề?
Ngỡ ngàng trong suốt pha lê
Tận cùng cháy đến si mê...em à !
Phạm Tự

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 10/11/2014 9:01:17)

Đọc bài NỖI BUỒN PHA LÊ của NT Trương Nam Chi rất tuyệt ! cả tứ đến từ…
Nhưng sao buồn thế chị ơi !

“ Ừ, thì buồn buốt mùa đông
Ừ, thì buồn thấu cánh đồng cô đơn….
…..Một mình đốt đến si mê
Nỗi buồn hóa sắc pha lê... em à….”

Linh Thy viết tiếp đôi dòng cùng chị đây . .

NHỚ

Đắng môi một nỗi nhớ mong
Suốt từ xuân ,hạ, thu, đông chập chờn
Hỏi còn nỗi buồn nào hơn
Năm canh sáu khắc cô đơn se lòng..!

Mong chị luôn tươi trẻ , thành đạt Nam Chi nhé !

Thân mến !

Linh Thy. BT

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 09/11/2014 23:48:36)

Phải đâu là Chị kém duyên
Mà thuyền không bền ưu phiền ngẩn ngơ
Bao điều chị vận vào Thơ
Là mẫu cảm xúc ai chờ đợi ai

Bao mùa đông ngắn thành dài
Lạnh lòng thương nhớ những ai vô tình
Sao không tự trái Tim mình
Nhen lên bùng cháy lửa Tình mạnh hơn

Xóa đi ngày tháng cô đơn
Ý thơ rồi mãi xanh rờn ước mơ

MQQ

  Đoàn Đức Hiền  - duchien.1727@gmail.com - 0973761737 - Hà Nội  (Ngày 09/11/2014 14:42:37)

Tuyệt vời nỗi buồn! Ừ thì buồn rạc cánh đồng cô đơn. Chúc mừng TNC!

Các bài khác: