Thứ sáu, 19/06/2026,


Nét quê (Nguyễn Thị Hồng Lụa) (07/11/2014) 

 NÉT QUÊ


Nguyễn Thị Hồng Lụa


Bồi hồi ngó trước nhìn sau
Triền đê lộng gió nương dâu ngút ngàn
Sang sông một chuyến đò ngang
Mấy mươi năm vẫn hân hoan nụ cười


Nhà ngói cây mít quê thôi
Con ngoan cháu giỏi là đời lên hương
Giao lưu bầu bạn bốn phương
Câu thơ xướng họa vấn vương cõi lòng


Giữ gìn tâm sáng đức trong
Nếp nhà thanh bạch giữa vòng nhân gian
Dòng đời xuôi chảy miên man
Người quê vẫn giữ dịu dàng nét quê.


N.T.H.L

 

_________________
Tác giả Nguyễn Thị Hồng Lụa
ĐT:0975726125
Email:honglua52@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Lan - vulan79@yahoo.com - 01633940657 -  Thành phố Biên Hoà  (Ngày 08/11/2014 3:24:54)

Chào chị Hồng Lụa
Đọc NÉT QUÊ em có cảm nghĩ chị là nhà giáo thì phải.
Nhà ngói cây mít quê thôi
Con ngoan cháu giỏi là đời lên hương
..........
Giữ gìn tâm sáng đức trong
Nếp nhà thanh bạch giữa vòng nhân gian

Đúng là tâm đức của nhà giáo hoặc chị làm trong nghành văn hoá mà rất tha thiết với NHỮNG NÉT QUÊ XƯA
Em sẽ mang theo tình cảm của bài thơ này mỗi khi em về thăm quê Đông Hưng Thái Bình yêu dấu.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 07/11/2014 16:39:29)

NÉT QUÊ của Hồng Lụa làm xốn xang trong lòng những bạn đọc khi đang sống xa quê. Mỗi độ về thăm quê là mỗi lần ngỡ ngàng về sự thay đổi đi lên của quê hương.

Bồi hồi ngó trước nhìn sau
Triền đê lộng gió nương dâu ngút ngàn
Sang sông một chuyến đò ngang
Mấy mươi năm vẫn mênh mang tiếng cười.


HL viết rất hài hoà với tâm tưởng của người ở xa về thăm quê.
Nhà ngói, cây mít, con ngoan, cháu giỏi, tâm sáng, đức trong,triền đê lộng gió, nương dâu ngút ngàn ... tất cả người và cảnh đều giữ lại NHỮNG DỊU DÀNG NÉT QUÊ trong thơ HL.

Chúc tác giả vui khoẻ, viết nhiều thơ tặng bạn đọc.

Các bài khác: