Thứ sáu, 19/06/2026,


Xa vợi đường quê (Linh Thy) (05/11/2014) 

 XA VỢI ĐƯỜNG QUÊ

Linh Thy

Quê hương! Khẽ tiếng thở dài
Nhói từng khúc ruột nhớ hoài mẹ ơi..!
Vắn dài giọt lệ đầy vơi
Khói đồng ai đốt… để rơi cánh diều..!


Một mình một bóng cô liêu
Khuyết trăng lần bước ngả xiêu dáng gầy
Mưa dầm ướt lạnh bờ vai
Chập chùng đồi núi heo may se lòng
 
Giữa trời mây nước mênh mông
Biết tìm đâu chút hương nồng ấm môi
Về thăm quê mẹ xa xôi
Đường xưa vời vợi mình tôi …ai chờ..?!!
Cuối thu 2014
L.T
---------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 09/11/2014 21:37:09)

LT xin cảm ơn NT Trần Quốc Tiến . BĐ đã ghé qua và hoà âm cùng tiếng sóng với quê hương Bến Tre
QUÊ HƯƠNG
Quê hương ! vọng tiếng trong tim
Cánh cò, sóng lúa nổi chìm tháng năm
Khuyết trăng cho đến ngày rằm
Dẫu xa diệu vợi vẫn thầm nhớ thương…!.....Đúng không nào ?
Chúc Quốc Tiến luôn vui khoẻ, thành đạt nhé !
Thân mến !
Linh Thy .BT

  Trần Quốc Tiến - trantien170670@gmail.com - 01684936275 - Hoài Ân Bình định  (Ngày 09/11/2014 12:55:04)

Từ trong câu hát ca dao
Lời ru của mẹ đượm vào hồn con
Trăm năm tình ấy có còn
Quê hương một mối tình son dạt dào...

Đêm về ôm giấc chiêm bao
Lòng như chợt hỏi nơi nào ..hồn quê

Chung vui với chị Linh Thy đôi dòng lục bát .
Chúc chị luôn khỏe và có nhiều vần thơ trĩu nặng tình quê !!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 08/11/2014 22:38:40)

Linh Thy xin chân thành cám ơn BBT trang thơ 6 . 8 đã cho hiển thị bài thơ XA VỢI ĐƯỜNG QUÊ để LT được gửi chút tâm tình của mình về quê hương yêu dấu đã nuôi lớn một thời ấu thơ và chấp cánh ước mơ để dù bay bốn phương trời vẫn một lòng đau đáu nhớ.!
Kính chúc các anh chị BBT và quý thi hữu có ngày nghỉ cuối tuần thật đẹp nhé !
Thân mến !

Các bài khác: