Thứ sáu, 19/06/2026,


Nhớ quê nghèo (Trần Thanh Hải) (05/11/2014) 

 NHỚ QUÊ NGHÈO


Trần Thanh Hải


Đồng xanh điểm trắng cánh cò
Lũy tre ôm ấp câu hò mẹ ru
Ao làng chen cánh bèo thu
Triền đê níu tiếng vi vu sáo diều


Hoa xoan tím mái tranh nghèo
Chợ trưa dáng mẹ liêu xiêu gánh gồng
Áo tơi che rét chiều đông
Ruộng sâu lội cấy trắng đồng phấn bay.


Cha ngồi rít thuốc điếu cày
Nheo cười nhả khói… nghỉ tay đường bừa
Khom lưng trẻ kiếm hang cua
Bóng chim bói cá vẽ bùa trên không


Chuông chùa rung luống cải ngồng
Nhà xiêu mái rạ lan dần khói lam
Quê nghèo thắm đượm tình làng
Bên nhau quanh rổ khoai lang ấm lòng


Xa quê mấy chục mùa đông
Chốn thị thành… vẫn nặng lòng nhớ quê.


T.T.H


____________
Trần Thanh Hải
Hội VHNT Bình Dương
ĐT: 0989 432 039

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 08/11/2014 23:29:28)

Xa quê ai cũng nhớ quê bởi quê hương chỉ có một mà thôi, nhớ quê của Trần Thanh Hải đã nói hộ rất nhiều những người con xa quê, nơi chôn rau cắt rốn của mình. HQ chia sẻ cảm xúc với tác giả:
Nhớ quê
Quê nhà một nắng hai sương
Càng đi xa xứ càng thương quê nhà
Cánh đồng gần, chân ruộng xa
Ngày nồm, gió bấc vương tà áo em
Xa quê vời vợi con tim
Mong ngày trở lại lần tìm dấu xưa
Xa quê từ bấy đến giờ
Da mồi, tóc bạc vẫn chưa lần về
Nhớ dòng sông, nhớ triền đê
Nhớ câu hát, nhớ lời thề dưới trăng…

Bao nhiêu nỗi nhớ bủa giăng
Giục chân bước vội một lần thăm quê

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 08/11/2014 22:32:18)

Cảm ơn NT Thanh Hải đã nhắc nhớ mấy nẽo đường quê, với luỹ tre , cánh cò trắng và bà mẹ quê lam lũ sớm hôm tất cả vì đàn con thân yêu ...

Hoa xoan tím mái tranh nghèo
Chợ trưa dáng mẹ liêu xiêu gánh gồng
Áo tơi che rét chiều đông
Ruộng sâu lội cấy trắng đồng phấn bay.

Chúc anh luôn vui khoẻ nhé !

Linh Thy

Các bài khác: