BÁI ĐÍNH TRÀNG AN
.jpg)
Đoàn Đức Hiền
Ghé thăm Bái Đính Tràng An
Khói sương bảng lảng, nắng đan vòm trời...
Ba phía núi, bốn bề cây
Suối luồn qua động gió xoay tứ bề
Trong ngần ngọn nước tiểu khê
Thoảng nghe đâu đó vọng về tiếng kinh.
Đệ nhất mảnh đất hữu tình
Phật, Tiên, Thánh, Mẫu, Thần linh tụ về!
Níu chân lữ khách mải mê
Yên bình một cõi sơn khê tiên bồng!
Đ.Đ.H
____________
Tác giả Đoàn Đức Hiền (Hà Nội)
Email: duchien.1727@gmail.com
|
Chúc mừng NT Đoàn Đức Hiền với bài BÁI ĐÍNH TRÀNG AN đã vẽ ra một khung cảnh thật hữu tình và cũng khá yên bình ấy nhỉ? Chúc mừng anh có bài thơ hay. |