Thứ sáu, 19/06/2026,


Nhớ bến xưa (Nguyễn Thị Thanh Xuân) (02/11/2014) 

  NHỚ BÊN XƯA


Nguyễn Thị Thanh Xuân


Thuyền ơi còn nhớ bến xưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa qua đây
Sông sâu con nước vơi đầy
Gía chi thuở ấy... giờ này đâu xa


Chỉ vì chớp giật... mưa sa
Em đành ôm bóng trăng tà nghiêng soi
Cánh chim bạt gió chơi vơi
Nên đành phai nhạt một thời đắm say


Thôi dành cởi bỏ chỉ tay
Chỉ xin níu lại đắng cay xuôi dòng.


N.T.T.X


______________
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân (Hà Nội)
Email: thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nộ  (Ngày 05/11/2014 22:06:17)

Em xin chân thành cảm ơn anh Đỗ Chiến Thắng, Trần Duy Qúy, Nguyễn Thanh Tùng đã đọc chia sẻ và có bài thơ cảm tác thật hay.

  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - Đường Giải Phóng, Hà Nội  (Ngày 05/11/2014 5:44:47)


Ngày ấy trên bến sông này
Thẹn thùng hai đứa cầm tay bồi hồi
Bao ngày con nước đầy vơi
Dòng sông bên lở bên bồi nắng mưa

Thuyền đi chẳng nhớ bến xưa
Bao năm mong đợi bóng dừa ngóng trông
Bến sông cải đã úa ngồng
Mà anh đi mãi quên không trở về

Bến xưa đánh rớt câu thề
Bến xưa chịu nỗi dãi dề gió sương
Thôi đành thả nỗi vấn vương
Theo dòng sông chảy về phương cuối trời

  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - Đường Giai Phóng, Hà Nội  (Ngày 04/11/2014 21:27:02)

Ngày ấy trên bến sông này
Then thùng hai đứa cầm tay rối bời
Bao ngày sông nước đầy vơi
Dòng sông bên lở bên bồi nắng mưa

Thuyền đi chẳng nhớ bến xưa
Bao năm đợi, bóng hàng dừa ngóng trông
Bên sông cải vẫn lên ngồng
Anh đi đi mãi sao không trở về

Bến xưa đắm ướt câu thề
Bến xưa chịu nỗi dãi dề gió sương
Thôi đành thả nỗi nhớ thương
Theo dòng sông chảy về nơi cuối trời

  Trần Duy Quý - duyquyvaas@gmail.com - 0913232858 - 422 Phạm văn đồng Từ Liêm Hà NộiDU  (Ngày 04/11/2014 21:26:35)

Xin chia sẻ cùng Thanh Xuân:
"chỉ vì chợp giật mưa xa
em đành ôm bóng trăng tà nghiêng soi
cánh chim bạt gió chơi vơi
nên đành phai nhạt một thời đắm say"
Thanh Xuân em hỡi có hay
sao em níu lại đắng cay xuôi dòng ?
Thà rằng bỏ quách cho xong
níu làm chi phận đèo bòng xót xa
Đêm nay dưới ánh trăng ngà
Thanh Xuân em mãi mãi là Thanh Xuân
Chúc em luôn hạnh phúc và hãy tin vào tương lai.

  nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 03/11/2014 9:22:00)

"Thôi dành cởi bỏ chỉ tay
Chỉ xin níu lại đắng cay xuôi dòng."
*
Mong sao nơi ấy tỏ lòng
Ngàn năm đây vẫn trong vòng - Bến Xưa...
Chia sẻ.

Các bài khác: