Thứ sáu, 19/06/2026,


Mắt em (Phạm Văn Tự) (02/11/2014) 

 MẮT EM


Phạm Văn Tự


Sáng trong... rực rỡ khoảng trời
Soi vào thấy cả cuộc đời nắng mưa...


Đẹp buổi sáng, vui buổi trưa
Chiều về thơ mộng đón đưa ánh nhìn


Vào đêm thắp sáng niềm tin
Đắm say hạnh phúc dịu hiền xinh tươi


Mắt em sáng cả bầu trời
Hút hồn anh trọn cuộc đời yêu em!


P.V.T


____________
Phạm Văn Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
ĐT: 0919760699
Email: thcsts@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Phú Thọ  (Ngày 03/11/2014 11:28:22)

Người ta nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". "Mắt em" của thầy Phạm Văn Tự "sáng trong", "thơ mộng", "thắp sáng niềm tin" thật là đẹp và đáng được ca ngợi! Xin họa đôi dòng để chia sẻ cùng TG:

Mắt em là cả bầu trời
Luôn luôn rực sáng mặc đời gió mưa

Chứa chan nồng ấm sớm trưa
Xuyến xao mỗi lúc em đưa mắt nhìn

Nơi anh gửi gắm yêu tin
Trên đường thiên lý đến miền đẹp tươi

Dù đi xa cách phương trời
Trong tim anh vẫn ánh ngời mắt em!
N.Đ.T

Các bài khác: