SƠN NỮ
.jpg)
Kiều Huệ
Mang gùi thương nhớ rong chơi
Thả hồn theo áng mây trời lang thang
Gió đưa dìu dặt mênh mang
Hoàng hôn dần xuống thu vàng hắt hiu
Mơ màng nghe tiếng suối reo
Trời chiều nhạt nắng mây treo đỉnh đồi
Chờ người lữ khách xa xôi
Ngẩn ngơ dạo bước bồi hồi vấn vương
Tiếng khèn điệu nhạc du dương
Rượu cần cong vít say hương cuộc đời
Cơn nồng ấm áp mềm môi
Bập bùng ánh lửa trăng rơi bản làng
Say sưa vũ điệu nhịp nhàng
Có người sơn nữ hát vang núi rừng.
K.H
____________
Tác giả Kiều Huệ
CLB Lục Bát Sài Gòn
|
Cảm ơn Linh Thy đã chia sẻ với KH, cũng tình cờ thôi LT ah, vì KH rất thích phong cảnh lãng mạn và con người miền núi mộc mạc ,vô tư... Dường như chị Kiều Huệ có duyên với những vần thơ về vùng núi Tây Nguyên sao ấy nhỉ? KH chân thành cảm ơn TG Cao Công Minh đã đọc thơ và có lời khen khích lệ KH thêm yêu thơ lục bát. Bài thơ hay quá!Chúc nhà thơ ngày chủ nhật vui vẻ và có nhiều tác phẩm hay. |