Thứ bảy, 20/04/2024,


Gặp lại (Thái Giang) (01/11/2014) 

 GẶP LẠI


Thái Giang


Năm mươi năm, đã quá lâu
Bây giờ gặp lại, gọi nhau bằng gì?
Mày, tao ư? Kể cũng kỳ
Gọi ông bà – hỏi còn chi bạn bè? 

Gọi tên nhau - ừ, dễ nghe
Chuyện vui rôm rả như quê trúng mùa
Có người nhắc chuyện hoa mua
Buổi chiều xa ấy... sau chùa tặng nhau

Thời gian nhuộm bạc mái đầu
Chúng mình cứ mãi xanh câu tâm tình
Có ánh mắt vẫn như hình
Với nhau cái thuở học sinh... phải lòng.


T.G

 

 

_____________
Tác giả Thái Giang (Bình Dương)
ĐT: 0903647713

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 04/11/2014 9:52:30)

Đôi khi ta cảm thấy bồi hồi , xúc động trước một kỷ niệm ấu thơ và một chút gì đó còn giữ mãi trong góc nhớ phải không NT Thái Giang ?
Linh Thy xin chia sẻ cùng và chúc anh luôn vui khoẻ , hạnh phúc nhé!
Thân mến!

MỘT THỜI HOA TÍM

Hoa mua tím thẳm đồi mua
Gặp người bạn gái tóc thời chấm vai
Bao mùa đào thắm còn say
Mấy mươi năm ấy giờ nầy gặp nhau

Nhìn qua nét liễu úa cau
Đâu còn cái thuở mầy tao sân đình
Chào em hay chỉ lặng thinh
Để hoài lưu luyến chút tình phượng ve..?!
Linh Thy

  Nguyễn Thị Na Sa - nasanguyen013@gmail.com - 0905668611 - Nông Sơn - Quảng Nam  (Ngày 04/11/2014 8:40:41)

Thời gian nhuộm bạc mái đầu
Chúng mình cứ mãi xanh câu tâm tình
Có ánh mắt vẫn như hình
Với nhau cái thuở học sinh... phải lòng.
Tứ thơ rất dễ thương tác giả ơi!

Các bài khác: