TRẦM MẶC TRONG MƯA
.gif)
Nguyễn Thị Bê
Em về trầm mặc trong mưa
Huế xưa còn chút hương thừa gởi ai
Chợt nghe như tiếng thở dài
Còn đâu bóng cũ miệt mài tháng năm
Em về thiếu ánh trăng rằm
Nhớ lời ai hẹn trăm năm vuông tròn
Em về dõi mắt mỏi mòn
Xa xăm vời vợi chỉ còn dấu xưa.
N.T.B
_____________
Tác giả Nguyễn Thị Bê (TP. Huế)
ĐT: 01655432296
Email:dongkhanhxua@gmail.com
|
Dạ em rất cám ơn anh Trần Duy Quý đã đọc thơ.Chúc anh vui, khỏe, hạnh phúc cùng gia đình. Dạ em rất cám ơn anh Trần Duy Quý đã đọc thơ.Chúc anh vui, khỏe, hạnh phúc cùng gia đình. Huế xưa Huế đẹp mảnh mai sao em nỡ gửi hương thừa |