Thứ năm, 25/04/2024,


Ngủ đi con ơi (Đỗ Chiến Thắng) (29/10/2014) 

NGỦ ĐI CON ƠI


Đỗ Chiến Thắng


Một mình cha đóng hai vai
Đêm đêm nén tiếng thở dài... chơi vơi
Ngủ ngoan con nhé, à ơi
Mẹ còn ở tận cuối trời xa xôi...


Di ảnh mẹ ngắm con cười
Khói hương bay quyện, vòng đời nhân sinh
Lớn khôn con thấu chữ tình
Mẹ về cõi Phật, bỏ mình cha đau


Ngủ ngoan con hãy ngủ sâu
Cò con thiếu mẹ gục đầu bến sông
Cơn gió lạnh buốt chiều đông
Tình cha là bếp lửa hồng ấm con


Con ơi, thế sự vuông tròn
Dãi dầu gian khó mong con vững bền
Đường đi tránh những luỵ phiền
Công dung, ngôn hạnh, thảo hiền, nết na


Đưa con tới bến bờ xa
Vượt qua sóng gió thuyền cha vững chèo
Vượt qua dốc dựng cheo leo
Tấm lưng cha cõng con theo bên mình


Ngủ đi con đừng giật mình
Con có nghe tiếng thập thình tim cha
Bàn thờ mẹ thắm đỏ hoa
Mẹ vẫn đang ở bên cha con mình


À ơi bóng nguyệt lung linh
Thương con nấc nghẹn rùng mình... mẹ ơi !

Đ.C.T

 

 

___________________
Tác giả Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội)
ĐT: 0903405658
Email : dochienthang@ fpt.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Chiến Thắng - dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - Hà Nội  (Ngày 05/11/2014 12:04:43)

Cám ơn các bạn Hoàng Đình Hồng, Hương Quê, Phạm Thảo Hương đã có những đồng cảm chia sẻ và cảm tác xúc động

  phạm Thảo Hương  - phamthaohuong@gmail.com - 0916497659 - tổ 13 phường trung thành tp tn   (Ngày 30/10/2014 10:12:48)

Mặc dù mới gặp anh một lần ở ngoài đời .nhưng với em , anh như rất gần gũi , nụ cười anh luôn thường trực trên môi, làm cho người đối diện thật dễ chịu .thật thân thiết ...đọc thơ anh : Mỗi bài mỗi vần điệu như ru ta về lại ngày xưa ...bài "Ngủ đi con ơi " nếu là lời Mẹ ru thì đã là tuyệt vời rồi.nhưng đây lại là lời Cha Ru .nghe như đau, như cắt tâm can, những nỗi đau vô vàn gào xé...nỗi đau đè nên năm tháng .được anh xoa dịu bằng những lời thơ :
Ngủ ngoan con hãy ngủ sâu
Cò con thiếu mẹ gục đầu bến sông
Cơn gió lạnh buốt chiều đông
Tình Cha là ngọn lửa hồng ấm con
...Thật hay và xúc động.lời Cha ru mà như ấm cả một đời...cảm ơn anh ! Chúc anh vui vẻ.tâm hồn luôn trẻ mãi cùng thơ ...

  Đỗ Chiến Thắng - dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - 46/Ngõ208/Giải Phóng, Hà Nội  (Ngày 30/10/2014 4:50:11)

Cám ơn anh Hoàng Đình Hồng và chị Hương Quê đã có sự đồng cảm và chia sẻ, với những cảm tác hay

Con đừng khóc nữa con ơi
Tiếng con nấc nghẹn rối bời lòng cha
Thương con sớm phải lìa xa
Thơm bàu sữa mẹ, con à cha đau

Tưởng rằng lội trọn bể dâu
Nào ngờ cha phải dãi dầu nắng mưa
À ơi tiếng võng cha đưa
Con hãy ngủ nhé, mẹ chưa đi mà

Dối con mà đắng lòng cha
Ngước nhìn ảnh mẹ xót xa cắt lìa
Con ơi đừng khóc nữa kìa
À ơi tiếng cuốc ngoài kia não nề

Đêm khuya thanh vắng bốn bề
Vạc con lạc mẹ ngoài đê gọi hoài

  hương quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - TP Thanh Hóa  (Ngày 29/10/2014 19:39:10)

Chiến Thắng Đỗ đã có lời ru thật xúc động. Bài thơ có sức
khơi gợi niềm trắc ẩn trong mỗi con tim. Cảm ơn nhà thơ đã trải lòng mình để
cảm thông với những thân phận bất hạnh trong cuộc đời : Cảnh gà trống nuôi con.
Bài thơ của bạn rất giàu tính nhân văn. HQ rất xúc động và nối dòng cảm xúc cùng CT
LỜI RU CỦA CHA
Ầu ơ!
“ cái cò lặn lội bờ sông”…
Tiếng ru nấc nghẹn trong lòng con ơi!
Mẹ con đi đã xa rồi
Cha thay mẹ tiếng “ Ầu ơi!” con à!
Thương cha, con ngủ ngoan mà
Cha còn lặn lội bờ xa bãi gần
Mẹ đi, cha khổ trăm lần
Đầm đìa nước mắt nén dần vào tim
Nhìn lên di ảnh lặng im
Mẹ con cũng có nỗi niềm đầy vơi
Thôi đừng khóc nữa con ơi!
Ru con đau đớn rối bời tâm cha.

  Hoàng Đình Hồng - hoangdinhhong1@gmail.com - 0944394215 - Đại Tự. Thanh Khương. Thuận Thành. Bắc Ninh  (Ngày 29/10/2014 8:35:28)

CUỐI THU
Cuối thu cuối tháng mưa mau
Nghe thơ anh Thắng giọt sầu tràn môi
Miệng ngây ngất khóc không lời
Nghẹn trong tiếng nấc để đời trong thơ
Ép vào muôn bạn đang chờ
Trái ngang con tạo ai ngờ quanh ta
Bố con thắp nén hương nhà
Ngày mẹ vẫn tặng quà các con
Trời chẳng cho cả người khôn
Cũng không lấy dại mang luôn về trời
Mấy lời chia sẻ với người
Hạt mưa dành dỗi khóc đời thương nhau

Hoàng Hồng. ! Chào Anh!
29/1/2014

Các bài khác: