KHÚC HÁT XA QUÊ
Đặng Xuân Tự
Ở quê cảm thấy bình thường
Xa quê nỗi nhớ, niềm thương nao lòng.
Quê hương là mái đình cong
Là triền đê, với cánh đồng phù sa.
Lũy tre nghiêng bóng la đà,
Giếng trong in dáng cây đa đầu làng.
Quê hương là những mùa vàng
Sáo diều no gió ngân vang lưng trời
Lắng sâu tiếng mẹ ru hời,
Đinh ninh trong dạ những lời cha khuyên.
Quê hương là dáng mẹ hiền
Cả đời tần tảo nuôi con nên người
Quê hương yêu dấu của tôi
Dẫu đi cuối biển trân trời không quên.
Thu 2014
Đ.X.T
___________
Tác giả Đặng Xuân Tự (Hà Nội)
ĐT: 01237622537
Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP
(Ngày 28/10/2014 21:45:20)
Tôi có viết bài LB tứ tuyệt TÌNH QUÊ trên trang Blogs của mình ngày 27/10/2014 . Hôm nay đọc bài KHÚC HÁT XA QUÊ của TG Đặng Xuân Tư HN cúng có chung những cảm xúc tương tự tôi xin viết tặng đẻ chia sẻ với TG và bạn đọc |