Thứ sáu, 19/06/2026,


Chiếc lá cuối cùng (Nguyễn Huy Vụ) (27/10/2014) 
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
 
Nguyễn Huy Vụ
 
Ta về tìm lại nhớ mong
Đem câu nhân nghĩa ra hong nắng chiều
Đi tìm lại chốn vườn yêu
Lời du dĩ vãng… nhiễu điều giá hương.
 
Thu đi bỏ lại con đường
Bao nhiêu lá rụng vô thường nghiêng rơi
Mẹ ngồi vá mảnh áo tơi
Bấy nhiêu khốn khó một đời còn đây.
 
Hắt hiu bóng lẻ thân gầy
Chắt chiu vá víu tháng ngày nhớ nhung
Trên cành chiếc lá cuối cùng
Đắn đo về cội lạnh lùng… đông sang
 
Đầu đông 2014
N.H.N
 
___________
Liên hệ tác giả qua hộp thư
Email: nguyenhuyvu62@gmail.com
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 28/10/2014 4:28:46)

Thu đi bỏ lại con đường
Bao nhiêu lá rụng vô thường nghiêng rơi.! (NHV)

Thu đi là gần hết 1 năm và lá rụng vô thường..!.đời người chóng thế NT nhỉ?

LT xin chia sẻ đôi dòng cho thêm vàng mùa thu đây...

VÔ THƯỜNG

Chiếc lá chao nghiêng tàn thu cũ
Rơi ngoài hiên lạnh chớm đông sang
Đời như chiếc lá ngả vàng
Cuối cùng cũng một hồn hoang vô thường.!

Chúc NT Nguyễn Huy Vụ luôn vui , viết khoẻ hơn nhé.!

Linh Thy. BT

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 27/10/2014 21:01:37)

Mùa thu là đề tài hấp dẫn của thi ca, nhạc họa, là mùa gợi nhiều cảm xúc cho thi nhân. Cứ mỗi độ thu về, thu đi lại có biết bao tác phẩm thơ hay ra đời. Bài " Chiếc lá cuối cùng" của Nguyễn Huy Vụ không nằm ngoài đề tài hấp dẫn này. HQ xin nối dòng cảm xúc với tác giả:
Tiễn Thu
Ngậm ngùi chiếc lá vàng rơi
Im nghe trong gió cuối trời Thu đi
Im nghe cành lá thầm thì
Rủ nhau rơi xuống lối đi cuối vườn
Đông về từng sợi gió luồn
Buốt trong giá lạnh ngập hồn đơn côi
Chào Thu chiếc lá nghiêng rơi
Chìm trong sương khói- Đây rồi Đông sang.

Các bài khác: