HÀ NỘI THU
Hà Thị Trực
Hà nội xanh tiết heo may
Mờ sương sóng gợn dâng đầy Hồ gươm
Em ơi hoa sữa nồng thơm
Long lanh ánh mắt gió vờn tóc mây
Sáng thu Hà nội mê say
Tháp Rùa thấp thoáng ngất ngây lòng người
Phố phường rộn rã ngược xuôi
Lá xào xạc lá bồi hồi tiết thu
Cổ thành trầm mặc ưu tư
Uy nghi nghênh đón nắng từ trời xanh
Hương sen hương cốm ngọt lành
Lỏi len phố xá mà thành mùa yêu
Hanh hao nhỏ mật nắng chiều
Thả hồn em gái yêu kiều thướt tha
Tây hồ mây nước la đà
Dạt dào lớp lớp sóng xa xô bờ
Sâm cầm vỗ cánh vào mơ
Ai và ai đó còn chờ trăng lên...
Ekaterinburg 23. 10. 2014
H.T.T
__________________
Tác giả Hà Thị Trực (Ekaterinburg LB Nga)
Email: hathitrucvn@gmail.com
Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekaterinburg
(Ngày 18/11/2014 2:26:32)
Em xin chân thành cảm ơn anh Đồng Kế đã đọc và chia sẻ cùng em. Xa quê nỗi nhớ về quê hương về thủ đô Hà nội yêu dấu càng nhân lên gấp bội anh à. Hà nội mùa thu đẹp biết bao ! Kinh chúc anh sức khoẻ và sáng tác ngày càng nhiều thơ hay !
Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 28/10/2014 17:14:30)
Bao nhiêu những nét đẹp, nét thơ của Hà Nội mùa Thu đã được chị Hà Thị Trực gom lại một cách súc tích, mềm mãi qua những câu lục bát lay động lòng người. Bài thơ là cả một bức tranh toàn cảnh, sinh động, rất nhiều màu sắc, nhân vật vui tươi trong sáng và mơ màng! Một bài thơ hay! |