Thứ bảy, 20/04/2024,


Đêm đầu đông (Đồng Bác Kế) (25/10/2014) 

ĐÊM ĐẦU ĐÔNG



Đồng Bác Kế


Gió se se lạnh đầu đông
Càng thêm thắm má thêm hồng môi em
Chiều buông thành phố lên đèn
Em sang hiền dịu thân quen lạ thường


Bao lời em nói thật thương
Ta cùng nhau bước trên đường đầy hoa
Hòa chung một khúc tình ca
Ngập tràn phơi phới lòng ta dạt dào


Giọng em trong vắt ngọt ngào
Ta đưa ta dắt nhau vào đêm mơ
Dập dìu nhau bước ngẩn ngơ
Đêm đầu Đông thật nên thơ hữu tình!


Đ.B.K

 

______________
Tác giả Đồng Bác Kế
Email: kedongbacninhbinh@gmail.com
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekaterinburg  (Ngày 23/11/2014 18:39:20)

Một mối tình rất thi vị và ngọt ngào ! Họ đẹp lên trong mắt nhau ! nhà thơ tôn vinh vẻ đẹp của tình yêu nam nữ rất khéo léo bằng thể thơ lục bát nhuần nhuyễn. Chắc các chàng trai cô gái đang yêu mà đọc được những vần thơ này thì những ngày đông tới tình yêu của họ càng nồng nàn và sâu đậm hơn nhiều. Cảm ơn nhà thơ đã cho độc giả đọc những vần thơ của tình YÊU sâu lắng ngọt ngào đến vậy.

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 30/10/2014 12:25:39)

Lâu lắm rồi tôi mới vào trang lục bát thân quen.
Với tôi lục bát như là món ăn tinh thần vậy? vắng thấy thiếu một chút.
Hôm nay sau những ngày bận rộn với công việc tôi lại vào trang lục bát.Thật bất ngờ khi đọc bài Đêm đầu đông của Thầy giáo: Đồng Bác Kế.Bài thơ hay lắm Thầy giáo ạ.Ngọt ngào,nhẹ nhàng sâu lắng.
Em ....... trong bài thơ chắc duyên dáng, dịu dàng làm thổn thức Thầy giáo đến vậy.Tình yêu luôn bất ngờ như vậy đấy, nó làm rung động trái tim yêu của Thầy rồi.
Chúc mừng thầy giáo thật nhiều nhiều.20/11 sắp tới gần cho em xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Thầy giáo chúc Thầy luôn có vần thơ hay dành tặng cho độc giả.

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 29/10/2014 10:44:25)


Kính gửi nhà thơ Nguyễn Tiến Bình!
Đồng Bác Kế rất vui được nhà thơ đọc bài thơ "Đêm đầu đông" và có hứng làm thơ chia sẻ cùng Đồng Bác Kế.
"Bác Đồng Bác Kế đấy ơi!
Dắt em đi đến cuối trời,phải không?
Hữu tình giữa buổi đầu Đông
Mê say môi thắm, má hồng môi em!"
Vâng!
Dắt nhau đi đến cuối trời
Say sưa ta nói bao lời đắm say
Ta mình mãi nắm chặt tay
Dẫu thu đã hết, cạn ngày sang đông
Tình ta mãi mãi còn nồng
Môi em vẫn thắm vẫn hồng xinh tươi!
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Tiến Bình!
Chúc bác vui, khỏe và làm nhiều thơ hay!

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội  (Ngày 25/10/2014 20:46:57)


Bác Đồng Bác Kế đấy ơi!
Dắt em đi đến cuối trời,phải không?
Hữu tình giữa buổi đầu Đông
Mê say môi thắm, má hồng môi em!

Các bài khác: