NỖI NIỀM GỬI MẸ
Nguyễn Thanh
Mẹ ơi, những buổi hôn hoàng
Dòng người xuôi ngược mênh mang dòng đời
Buồn thương con nhớ tới người
Bâng khuâng hình bóng chơi vơi nỗi niềm
Xa xưa tuổi ấy, con tìm
Hướng đi như một cánh chim giữa đời
Con đi biết mấy khoảng trời
Hạ Long sóng bạc xa vời Điện Biên
Con đi đi khắp mọi miền
Áo chàm Việt Bắc, con thuyền khu Tư
Một thời lắm ngẩn nhiều ngơ
Cánh buồm như vẫn đợi chờ xa khơi...
Lớn khôn mới thấm từng lời :
“Nhân duyên là cả cuộc đời, hỡi con,
Đã là bầu bạn mãi còn
Lương tâm ngay cả phải buôn với đời
Bon chen cực lắm, con ơi
Họ hàng đôi chốn đôi nơi hãy về
Giàu đừng lụy, khó đừng chê
Đời người sống gửi thác về trầm luân”
Rồi con vấp ngã bao lần
Đứng lên bằng chính đôi chân của mình
Mỗi hoàng hôn mỗi bình minh
Mẹ thương con trưởng nặng tình dõi theo?
Hỡi Người của những thương yêu
Nhân gian ai cũng một chiều tiễn đưa...
Tuần hành hương 10/2014
N.T
__________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 096960 6868
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com
Địa chỉ: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh