Thứ năm, 25/04/2024,


Ta cần cò nhau (Đỗ Chiến Thắng) (23/10/2014) 

 TA CẦN CÓ NHAU

Đỗ Chiến Thắng
Em cần anh một bờ vai
Để đêm tan lạnh ban mai nắng hồng
Để gieo mùa vụ cấy trồng
Giục nương lúa chín mẩy bông hạt đầy

Anh cần em nối vòng tay
Cho thơ anh mãi đắm say nồng nàn
Mùa thu cơn bão vừa tan
Để hồn anh ngập nắng tràn tình yêu
23-9-2014
Đ.C.T
---------------------
Đỗ Chiến Thắng
46/Ngõ 206, Giải Phóng, Hà Nội
Emai dochienthangdo@gmail.com
ĐT  0903405658
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ngô thị huyền trang - Tiengchuong2014@gmai.com - 0633705799 - tutra- đơn dương-lâm đồng  (Ngày 30/10/2014 10:15:10)

hay!

  Đỗ Chiến Thắng - dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - 46/Ngõ 208/Giải Phóng/Hà Nội  (Ngày 30/10/2014 4:24:38)

Cám ơn anh Nguyễn Tiến Bình, chị Hương Quê đã có những chia sẻ và cảm tác rất hay


Bờ vai ta bắc nhịp cầu
Vượt qua sóng gió dãi dầu nắng mưa
Bờ vai anh giọt nắng trưa
Đọng trên mái tóc em vừa gội xong
Bờ vai em ấm áp lòng
Ủ anh hết lạnh mùa đông tràn về
Bờ vai nâng bổng hẹn thề
Tháng ngày thắm nghĩa phu thê vững bền

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 29/10/2014 22:29:58)

" Ta cần có nhau" là một bài thơ khẳng định sự bền chặt và giá trị của một tình yêu chân chính. Bài thơ nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thật sâu sắc, nói một điều giản dị nhưng không phải dễ. HQ xin nối dòng cảm xúc với tác giả:

Nếu anh là một bờ vai
Thì em không sợ ngày dài nắng mưa
Cấy trồng, gieo gặt mấy mùa
Ta cùng chia sẻ chẳng thua kém đời
Em sẽ là một vòng tay
Để thơ anh mãi nồng say men tình
Bờ vai hai đứa chúng mình
Sóng đôi mãi mãi bên thành lũy yêu

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyễn#yahoo.com.vn - 01686711077 - Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội  (Ngày 24/10/2014 0:33:16)


Dựa nhau ấm vững thêm nhiều
Anh, em cần có- là điều xưa, nay
" Anh cần em một vòng tay"
Em cần anh dựa đêm ngày bờ vai

Để cho hạnh phúc nhân hai
Cho đời thêm đẹp năm dài thêm xuân!

Các bài khác: