Thứ năm, 25/04/2024,


Má lúm đồng tiền (Dương Đoàn Trọng) (19/10/2014) 

MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN


Dương Đoàn Trọng


Nỗi buồn đổ mãi không vơi
Từ hôm khăn gói đi chơi hội làng
Trong vai cô Tấm dịu dàng
Đồng tiền trên má em mang hững hờ


Làm tôi săn đón đợi chờ
Mà em chẳng hẹn bao giờ cho vay
Thế rồi từ ấy đến nay
Cứ mong cứ nhớ cứ say dáng hiền


Chỉ vì em giữ đồng tiền
Tôi nghèo xơ xác cả miền tương tư.


D.Đ.T


_______________
Tác giả Dương Đoàn Trọng (Hà Nội)
ĐT:01687685911
Email: trong867017@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 22/10/2014 20:29:51)

D Đ T xin cảm ơn Thi hữu Đặng Duy Phiên với những dòng cảm nhận thật hay . Chúc Thi hữu luôn vui khỏe Hạnh phúc

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 22/10/2014 7:07:05)

"Chỉ vì em giữ đồng tiền
Tôi nghèo xơ xác cả miền tương tư"
Xin đồng cảm và chia sẻ đôi dòng cùng thi sỹ Dương Đoàn Trọng:
Mẹ sinh má lúm đồng tiền
Cho em cái dáng, cái duyên với đời
Lúm xinh trên má hồng tươi
Cho hoa ngơ ngẩn, cho người ngẩn ngơ
Cho ai đêm mộng, ngày mơ
Bâng khuâng, xao xuyến, đợi chờ, ước ao!
Chúc bác sức khỏe và hồn thơ chắp cánh bay cao.
Trân trọng!
Đặng Duy Phiên

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 19/10/2014 22:57:37)

Xin cảm ơn anh Vũ Tiến Đức đã đồng cảm bằng những vần thơ hay . Chúc anh vui khỏe Hạnh phúc

  vu tien duc - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - ninh bình  (Ngày 19/10/2014 16:07:50)

Em xin chúc mừng bác Dương Đoàn Trọng có bài thơ MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN .được đăng tren lục bát .com .Bài thơ hay
em có mấy vần xin được chia sẻ

Dáng chiều sông đỏ như son
Hoàng hôn buông suống em còn bên sông
Sương chiều gió núi lạnh không
Gặp tôi má lúm ửng hồng như say..







Các bài khác: