Thứ bảy, 20/06/2026,


Cho đời con xanh (Nguyễn Quang Huỳnh) (17/10/2014) 

CHO ĐỜI CON XANH


Nguyễn Quang Huỳnh


Mây gieo những hạt mưa rơi
Mẹ tôi gieo hạt mồ hôi ruộng làng
Tảo tần tìm kiếm hạt vàng
Lời ru của mẹ ngập tràn thương yêu


Cần chi gấm vóc nhiễu điều
Nâu sồng đời mẹ bao nhiêu nhọc nhằn
Chai tay cầy cuốc đất cằn
Chạy ăn từng bữa trở trăn thân già…


Cho con gấm vóc lụa là
Cho con ăn học hơn ta bằng người
Hoa từ đất, mưa từ trời
Giọt mồ hôi mẹ cho đời con xanh.


21/6/2011
N.Q.H


____________
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh (Bình Dương)
ĐT: 01229482775
Email: huynh.nq09@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 18/10/2014 22:07:10)

Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh ví giọt mồ hôi của mẹ như giọt mưa đem đến sự sống cho đời. Cách so sánh thật hay, nói hết được công ơn của mẹ với con và sự biết ơn vô bờ của con với mẹ. Tình cảm trong bài thơ thật chân thành, cảm động, sâu sắc.Mẹ HQ không còn nữa, bài thơ của bạn làm HQ rất nhớ mẹ. HQ xin góp một nét cảm xúc về mẹ với tác giả:

Mẹ là tất cả đời con
Nắng mưa mẹ chịu, đau buồn mẹ hay
Con đi khắp đó cùng đây
Nghĩ về mẹ, thấy đắng cay trăm chiều
Mẹ cho con thật là nhiều
Mẹ dạy con biết trăm điều dại, khôn
Cánh cò lặn lội sớm hôm
Chắt chiu, cóp nhặt nuôi con nên người
Mẹ ơi! mẹ ở đâu rồi
Con xin thưa mẹ một lời : TRI ÂN

Bóng chiều đã xế ngang sân
Giật mình con tưởng bước chân mẹ về
Con buồn ngóng phía bờ đê
Nghĩ về đời mẹ mà tê tái lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Mẹ đi...đi mãi, mẹ không trở về!

Các bài khác: