Thứ bảy, 20/06/2026,


Đâu rồi ngày xưa (Nguyễn Bằng Việt) (16/10/2014) 

ĐÂU RỒI NGÀY XƯA


Nguyễn Bằng Việt

Viết cho mình


Trở về với góc riêng tư
Mình anh với những trang thư ướt nhòa
Lục tìm kỷ niệm ngày xa
Đâu rồi em - những thiết tha mặn nồng?


Em còn vương vấn nữa không
Vườn anh cải đã đâm bông cuối mùa!
Ngồi gom hơi ấm ngày xưa
Đâu rồi em - những nắng mưa một thời?


Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Chỉ còn anh với khoảng trời heo may
Vịn vào trăng - thấy trăng gầy
Xòe tay hứng - những heo may bồng bềnh...


Đã xa xôi một mối tình
Nắng loang trên phố thấy mình bơ vơ.

2014


N.B.V

 

 

____________
Tác giả Nguyễn Bằng Việt (Bắc Giang)
Email: bangvietbg@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Xúc Xắc Mùa Thu - phu_thuy_bang@yahoo.com.vn - 0912849549 - Yên Dũng - BG  (Ngày 16/10/2014 23:58:59)

"Vườn anh cải đã đơm bông cuối mùa!"
Câu thơ này rung động lắm anh à! Có gì đó là buồn man mác, là tiếc nuối, là nhớ nhung, hay là một cách chấp nhận?

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 16/10/2014 22:07:39)

" Đâu rồi ngày xưa" của tác giả Nguyễn Bằng Việt đầy nỗi niềm nhung nhớ. Nhớ về một thuở không dễ mấy ai quên. Tâm trạng của tác giả cũng là tâm trạng chung của nhiều người. Bài thơ ngắn nhưng có giá trị nhân văn, có sức lan tỏa trong lòng độc giả. Cảm ơn nhà thơ, HQ xin góp một nét cảm xúc cùng tác giả:
Thương em tím một góc trời
Nghĩ về em cứ rối bời con tim
Đến mùa hoa cải lại tìm
Bóng em vẫn cứ lặng im cuối trời
Em ơi! ngày ấy xa rồi
Bao giờ lại có cái thời ngóng trông...

Bao giờ? Có bao giờ không?
Hay là mãi mãi là không bao giờ!

  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - Trường THCS Đồng Việt =Yên Dũng =Bắc Giang  (Ngày 16/10/2014 21:34:33)

Một bài thơ hay mang cảm xúc buồn man mác, gợi lên trong mỗi tâm hồn chúng ta những kỷ niệm đẹp của một thời...Xin đươc họa cùng tac giả một câu thơ.
Vườn anh cải đã thành dưa
Bướm ong buồn với nắng mưa cuối mùa
Ngồi gom kỷ niệm ngày xưa
Đâu rồi em - những nắng mưa một thời.
TVH

Các bài khác: