Thứ bảy, 20/06/2026,


Mắt ơi...! (Đức Kưu) (14/10/2014) 

MẮT ƠI
"Chết vì con mắt lá dăm..."

Đức Kưu

 

 

Sao em lại cứ vô tình
Mắt huyền lúng liếng để mình ngả nghiêng?
Trời bình yên, đất bình yên*
Riêng tôi chao đảo khát thèm, mắt ơi!

Trách thân rồi trách ông giời
Sao tôi cứ mãi là tôi thế này?
Giá mắt dừng lại ít giây
Hẳn thêm lúng liếng… để ngây ngô nhìn.
 
Thình thịch rõ tiếng con tim
Vô tình mắt đã nhấn chìm hồn tôi.

Đ.K
_______
* Thơ Phạm Ngà


 
_______
Tác giả Đức Kưu
ĐT: 01688683380
Email: anhthuyhp@mail.com
Địa chỉ: Lô 27, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng.  (Ngày 15/10/2014 11:13:41)

Thơ Đức Kưu sao mà đa tình: "Chao đảo", "ngả nghiêng", bay hết cả hồn vía trước "mắt huyền lúng liếng" của người thiếu nữ ( cô gái phải rất đẹp, rất Việt nam ). Nàng mới nhìn nhà thơ chỉ chớp mắt thôi mà đã vậy rồi!
Anh quả là nhà thơ có nghề: chừng ấy câu đã nói được hết tâm trạng mình,mà lại nói rất thơ, rất hay!
Thơ tôi còn vụng về nhưng vẫn mạnh dạn chia sẻ cùng anh: Tôi cũng được một cô gái mới nhìn mà đã ngẩn ngơ để cử phải tìm hình bắt bóng hoài:
Nét kiều chợt hiện phố đông
Giật mình đuổi bóng - lại không phải hình!

Nhủ thẩm sao ngẩn ngơ tình
Mới quen nàng đã tặng mình cây si.

Ước gì rõ lối nàng đi
Tương tư tặng lại bờ mi, nét kiều!

Chúc nhà thơ khỏe, để đa tình thơ thêm nhiều nữa nhé. (Đ Đ T )

  Nhà thơ: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 14/10/2014 19:46:51)

Giao lưu với TG Đức Kưu và các bạn bài thơ:

MẮT EM

Mắt em biêng biếc hồ thu
Mắt em thăm thẳm ngục tù giam anh

Mắt em như mặt biển xanh
Mắt em tựa ánh trăng thanh bồng bềnh

Mắt em vượt thác băng ghềnh
Cho anh chìm đắm trong tình mắt em.
Đà Lạt: 14-10- 2014
Hà Đức Ái

Các bài khác: