THÁNG MƯỜI
.jpg)
Duyên An
Tháng mười phai vệt nắng trong
Vàng bay héo ngọn thu phong lỡ thì
Đông ơi đến để làm gì
Cho ta tiếc mảnh thu đi lặng thầm.
Tháng mười em mãi trầm ngâm
Áo bông dạo bước giữa rằm nghe chuông
Chùa râm ran tiếng mõ buồn
Cây bồ đề bịn rịn buông lá vàng.
Tháng mười nắng ngập ngừng chan
Len khe gió lạnh giữa hàng cây thưa
Ta ưu tư buổi giao mùa
Nghe trời rưng ướt bụi mưa qua đường.
Tháng mười em để vấn vương
Bên khung cửa sổ nắng dường như xa
Thế rồi còn lại mình ta
Ừ thì! đông cũng chỉ là thế thôi...
D.A
_____________
Tác giả Duyên An (Tiền Giang)
ĐT: 0916 713 618
Email: ngoaio54@gmail.com
|
van em* đừng có vào chùa |