Thứ bảy, 20/06/2026,


Lại mùa thu đến (Nguyễn Vũ Duy Thức) (11/10/2014) 

  

 
LẠI MÙA THU ĐẾN
 
 
Nguyễn Vũ Duy Thức
Thu về mỏng tiếng ve sôi
Vẳng nghe cuốc nấc cuối trời nhặt thưa
Ngậm ngùi, phượng cúi trong mưa.
Rưng rưng màu lửa mới vừa chia xa.
 
Lối về cúc đã vàng hoa
Mặt trời vụn vỡ nhạt nhoà mặt sông
Thuyền ai lờ lững giữa dòng
Nghe vi vu sáo đếm đong gió chiều.
 
Heo may bạc phếch thời yêu
Loay hoay nắng đảo nghiêng chiều, xót xa
Hanh khô bao kỷ niệm qua
Cây lan hoa trắng trước nhà đưa hương.
 
Mắt trăng vàng võ đêm sương
Chuông chùa phiêu cảm đôi đường chơi vơi
Lại mùa thu nữa đến rồi
Trong ta như vẫn rối bời tiếng ve.
N.V.D.T
-----------------
Tác giả: Nguyễn Vũ Duy Thức
Thôn Quán Bơ - Xã Du Lễ  -  Huyện Kiến Thụy - TP Hải Phòng
Đ.T 0912759751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 15/10/2014 0:08:30)

Đọc thơ của TG Nguyễn Vũ Duy Thức như được xem 1 video clip ấy nhỉ?
Phải vận dụng cả 5 quan mới thưởng thức được hàm ý NT
Cảm ơn bài LẠI MÙA THU ĐẾN rất tuyệt !

  lê phương - ple3244@gmail.com - 01635953622 - cưkuin đăk lăk  (Ngày 14/10/2014 18:19:36)

Vần điệu du dương.ca từ rất đẹp.rất hay

  duckuu - anhthuyhp@gmail. com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 14/10/2014 12:27:04)

sao tới chậm thế hả thu
trời âm u lớp mây mù dày hơn

đông như đang giận đang hờn
nàng thu đỏng đảnh
hỏi cơn cớ gì
...

xuân rồi cũng sẽ tới thì
ĐK

  Từ Đức Khoát - tuduckhoat@gmail.com - 01657685328 - Thạch Đồng -Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 12/10/2014 11:05:54)

Bài viết có nhiều động tính từ gợi cảm xúc mạnh - Ngắt nghỉ hay tạo một nhạc điệu cho thơ

"Lối về cúc đã vàng hoa
Mặt trời vụn vỡ nhạt nhoà mặt sông
Thuyền ai lờ lững giữa dòng
Nghe vi vu sáo đếm đong gió chiều."

đáng đọc -Xin cảm ơn !

Các bài khác: