MẸ ĐỨNG NGOÀI SÂN
.jpg)
Nguyễn Quang Hưng
Tất niên thoảng khói chiều đưa
Bóng người bảng lảng như vừa quanh đây
Có hình đám rước trên mây
Như cờ như kiệu vừa bay sáng ngời
Bao thành tâm dưới vòm trời
Chắp vào một búp hoa tươi ngẩng đầu
Một mai dẫu có là đâu
Cũng xin gieo xuống những màu bình an
Dù mưa dù gió muôn ngàn
Xin cho gồng gánh cũng cam một mình
Xa xôi tiếng trống ngoài đình
Tiếng chuông ngoài bến lênh đênh thoảng về
Tiếng đêm trừ tịch rầm rì
Tiếng đền tiếng miếu vân vi cõi người
Chẳng cầu xin tốt xin tươi
Chỉ mong cho vẹn một đời các con
Bập bùng giờ khắc vàng son
Ngoài sân bóng mẹ vẫn còn đứng yên.
N.Q.H
_____________
Tác giả Nguyễn Quang Hưng
Email: tunhi2007@gmail.com