HONG SỢI NẮNG CHIỀU
(Nhân đọc “Cánh diều” thơ Lương Mai Hồng)

Trần Quang Liên
Ai mang diều thả vào thơ
Để tôi thơ thẩn đứng chờ chiều nay
Chập chờn vừa tỉnh cơn say
Lại mơ thấy ấm bàn tay thuở nào
Ngẩn ngơ ướt cánh nụ đào
Tưởng bờ môi lại chạm vào bờ môi
Người ơi nay đã lâu rồi
Để mình tôi với khoảng trời cô liêu
Tôi đem hong sợi nắng chiều
Mải mê tìm nhặt bóng diều trong thơ .
20/12/2009
T.Q.L
____________________
Tác giả Trần Quang Liên (Đan Phượng- Hà Nội)
ĐT: 0976 752 610, Email: vquang81304@gmail.com