TRỐN TÌM
.jpg)
Đỗ Thu Yên
Trốn anh em nấp vào sen
Hương thơm man mác êm đềm giấc mơ
Tìm em anh cứ ngẩn ngơ
Trong mùa xanh ấy... mà chưa thấy người
Em vờ im lặng đấy thôi
Con tim muốn nói một lời anh yêu
Tìm nhau đến hết buổi chiều
Để cho nỗi nhớ vương nhiều... !Hương sen
Một chiều hạ thật êm đềm
Cho ta một giấc mơ hiền thắm sâu
Một chiều bỗng nhận ra nhau
Hương sen hương lúa sắc màu bình yên.
Đ.T.Y
______________
Tác giả Đỗ Thu Yên
Email: truongson486@gmail.com
|
Xin cảm ơn nhà thơ Hương Quê "Trốn tìm" của TY thật tinh nghịch, hồn nhiên trong sáng, bài tho kéo người đọc trở về với tuổi trăng tròn, không bợn một chút lo âu của đời sống thường nhật. HQ đọc thơ TY thấy lòng như trẻ lại. Góp với TY một nét cảm xúc tuổi thơ nhé: Cảm ơn Linh Thy nhiều nhé! TRỐN TÌM Lời bài thơ TRỐN TÌM sao mà dung dị dễ yêu thế chiến sĩ Trường Sơn năm xưa.? Dẫu qua rồi tuổi hồng nhưng vẫn dành cho nhau tình yêu đằm thắm ngày nào nhỉ ? |