Thứ bảy, 20/06/2026,


Giá mà (Hoàng Ngọc Xuân) (07/10/2014) 

                     

GIÁ MÀ
 
 
Hoàng Ngọc Xuân
 
Giá mà hôm ấy sang sông
Đừng để con sáo sổ lồng nó bay
Giá đừng sương muối heo may
Thì trầu đâu có cái ngày đổ non
Giá mà người ấy còn son
Câu thơ bầu rượu chắc còn say sưa !
Giá mà hôm ấy trời mưa
Giá sông đừng có đẩy đưa con thuyền
Giá mình đừng có vô duyên
Thì nay hai đứa đã yên phận rồi
Giá mà vần lục của tôi
Ghép vào câu bát để rồi thành thơ
Thì đâu còn có cuộc cờ
Tốt vào cung để Tướng trơ một mình
Éo le là cái chữ tình
Thuyền đi để bến một mình bơ vơ !
H.N.X
                                                 
 

------------------
Tác giả: Hoàng Ngọc Xuân
TX.Thuận An T.Bình Dương
ĐT . 01687 025 979
E mail : hoangngoc.binh@yahoo.com.vn
                                      
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Ngọc Xuân - hoangngoc.binh@yahoo.com.vn - 01687025979 - tx.thuận an .tBình Dương  (Ngày 08/10/2014 15:21:35)

Cám ơn L.T đã chia sẻ với thơ .
Gía mà đừng có gía mà
Thì nụ hôn đã chẳng xa ai rồi
Gía mà chỉ thế rồi thôi
Thì ai đâu có bồi hồi hằng đêm !
Chúc L.T vui

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 07/10/2014 20:56:50)

Xin chuc mừng NT Hoàng Ngọc Xuân với bài thơ GIÁ MÀ rất hay! rất thâm thuý..
Nhưng mà dường như sau chuyến đi Bắc dài ngày về NT như tiếc rẻ một điều gì ấy nhỉ ? Giá mà..giá mà...một tiếng thở dài về một ký ức xưa chừ tái hiện trong góc tim phải không nào?
LT chia sẻ cùng TG mong nhẹ nỗi xót xa nhé !

GIÁ MÀ

Giá đừng trạch đẻ ngọn tre
Thì nay đâu phải dạ se thế nầy?

Giá trời ửng thắm hồng mây
Sương thu không lạnh sao đầy heo may

Giá mà trầu vôi không cay
Nghĩa xưa không nặng cũng say chút tình..!

Chúc NT luôn vui khoẻ có những vần thơ thăng hoa hơn nhé !

Thân
Linh Thy

Các bài khác: