Thứ năm, 18/04/2024,


Lời hứa trước biển (Hồ Đình Bắc) (01/10/2014) 

LỜI HỨA TRƯỚC BIỂN


Hồ Đình Bắc


Buông tay, rồi níu kéo nhau
Lời hứa trước biển nỗi đau vô bờ
Mênh mông ngàn vạn sóng xô
Những lời thề ấy bây giờ ai quên?


Lẻ loi trước biển mình em
Gió theo sóng vỗ biển đêm rì rào
Tình đầu em đã gửi trao
Phải chăng theo sóng vỗ vào hư vô


Biết bao đợt sóng vỗ bờ
Biết bao lời hứa bây giờ về đâu
Tháng năm mòn mỏi niềm đau
Có theo con sóng bạc đầu trắng đêm?


Mịn màng bờ cát là em
Biển thì vẫn thế êm đềm vô tâm
Chỉ em với biển khóc thầm
Lời xưa em chọn gửi nhầm tim anh.


H.Đ.B


______________
Tác giả Hồ Đình Bắc (Vũng Tàu)
Email: hodinhbac@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 03/10/2014 11:47:45)

Bao dấu yêu tình xưa còn đó , nhưng hình bóng người xưa nay đâu ?
Giờ đứng trước biển chỉ còn tiếng gió thì thầm nghe xé lòng NT Hồ Đình Bắc nhỉ ?
LT xin viết tiếp cùng TG đôi vần nhé !

SÓNG

Người đã quyết còn gì níu kéo
Sóng vỗ bờ đợt sóng vô ưu
Trăng minh chứng vầng trăng cũng khóc
Gió thổi bay lời buồn phút tạ từ...!

Linh Thy .BT

  Vương Bảo - vuongbao1938@gmail.com - 0932297399 - Số 5,B256,Tổ 2-Thành Tô,Hải An,HP  (Ngày 02/10/2014 19:14:01)

Có nỗi buồn nào bằng mối tình đầu tan vỡ . Chẳng phải tại anh cũng chẳng tại em . Chỉ tại biển mênh mông ngàn vạn sóng .Cho nên :
Dạ chàng xe cát biển đông
Những lời trước biển sẽ không đến bờ
Sóng dồi vào cõi hư vô
Tan theo bọt nước bây giờ trách ai?

Thôi đừng than vắn thở dài
Hãy về đất mẹ tìm người gửi trao
Cho dù tan mối tình đầu
Thì ta lại gặp tình sau mặn mà

Sóng luôn cứ vỗ vào bờ
Gió thì cứ thổi vu vơ sớm chiều
Tưởng rằng lời nói tin yêu
Ngờ đâu sóng bạc đem theo nuốt lời

" Vầng trăng vằng vặc giữa trời
Đinh ninh hai miệng một lời song song"*
Hãy cùng hứa trước chị hằng
Thì lời hứa ấy mới bằng vàng son
Ngày 02/10/2014
Vương Bảo
*Trích trong truyện kiều của Nguyễn Du

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 02/10/2014 10:07:16)

Đọc thơ của nhà thơ Hồ đình Bắc lúc nào cũng sâu lắng tình người, tình yêu. Đã có nhà thơ từng viết :Em ơi yêu nhau có cần chi tặng ảnh .Cái quý nhất không thể gì so sánh, là tấm hình ta chụp ở trong tim. Câu thơ của HDB "Lời xưa em chọn gửi nhầm con tim "Hay quá. Vừa trách móc, vừa hờn dỗi, vừa nhớ nhung da diết .Xin chia sẻ cùng nhà thơ

Dùng dằng chẳng muốn chia tay
Con tim hai đứa ngất ngây vì tình
Trao nhau cả nỗi lòng mình
Tháng năm luôn giữ mãi hình trong tim ./.

Lương Điền

Các bài khác: