TRĂNG NON TỪ THUỞ ĐỢI CHỜ
Nguyễn Đức Hậu
Trăng trên trời của thế gian
Còn trăng trong ngực em toan để dành
Thế rồi sợ đói lòng anh
Thế rồi ánh mắt long lanh, thế rồi…
Trăng non từ thuở em ngồi
Đếm sao lẻ bạn đổi ngôi tìm tình
Để em phải tự dối mình
Đói môi đói mắt mới rình của chua
Cái thời tim tím hoa mua
Đem nhan sắc đến bỏ bùa cho ai
Làm anh lỡ dở đời trai
Mê trăng non bỏ tương lai lấy buồn
Khóc trăng mưa nặng hạt tuôn
Duềnh lên sông suối trên nguồn đầy vơi
Ôi!Trăng non của một thời
Đắm say chỉ bởi một lời vu vơ!
Trăng non từ thuở đợi chờ
Treo lơ lửng núi như mơ giữa ngày.
20-8-2014
N.Đ.H
_____________
Tác giả Nguyễn Đức Hậu (TP. HCM)
CLB Lục Bát Sài Gòn
Email:nguyenduchau406@gmail.com
ĐT: 0904462958