Thứ sáu, 29/03/2024,


Người quê (Vũ Văn Thịnh) (27/09/2014) 

NGƯỜI QUÊ

 

Vũ Văn Thịnh

 

Gieo hạt thóc gánh phong trần
Người quê còn biết tị phần với ai
Da đen nhẻm, áo sờn vai
Bán con gà cũng tiêu hai ba tuần


Thảnh thơi chẳng chút phân vân
Cứ nằm là ngủ, nhọc nhằn cũng qua
Gặp ai cũng gọi ông bà
Lên tỉnh toàn nghĩ ở nhà vui hơn


Giúp hàng xóm chẳng kể ơn
Làm ra thóc gạo, bát cơm chưa đầy
Quanh năm chăm bón cấy cày
Chẳng biết vàng bạc, chỉ cây vườn nhà…


Tôi thì bơn trải tỉnh xa
Nhớ quê chua ngọt mặn mà quyện nhau

 

V.V.T

 

_____________

Liên lạc với tác giả Vũ Văn Thịnh qua

Điện thoại: 01678199195

Email: vuvanthinhkienxuong@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 28/09/2014 15:18:30)

Từ cao nguyên đá Hà Giang xin gửi lời chia sẻ cùng bài “ NGƯỜI QUÊ” của cụ Vũ Văn Thịnh đôi dòng…Kính chúc cụ cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc !
"Tôi thì bơn trải tỉnh xa
Nhớ quê chua ngọt mặn mà quyện nhau"
Thái Bình nghĩa nặng tình sâu
Ghi lòng cụ Thịnh trước sau mặn mà
Nhớ về đất Mẹ quê cha
Ngàn năm sáng mãi đạo nhà nước non !

  Trịnh Phú Đa - quetoideplam234@yahoo.com.vn - 01698231580 - cgc Thành Thọ Thạch Thành  (Ngày 27/09/2014 22:50:09)

đúng là cảnh quê. bán con gà tiêu mấy tuần chẳng hết. bởi chẳng biết tiêu gì . và cũng chẳng có gì cần cho lắm mà tiêu. Họ làm ra lú gạo cho đời nhưng bát cơm của họ lại chẳng đầy...Thâm thiệt .lạ thiệt ....chẳng lẽ ng quê ngốc vậy sao ? Thiệt thòi vậy sao ...bác gửi vào đây nhiều ẩn ý quá. Cảm ơn bác . góp vui v bác mấy vần
Người quê thơ cũng rất quê
Có sang cũng thịt lợn sề luộc thôi
Chuối xanh mẻ nấu ốc nhồi
Ngô non lại nấu với xôi chấm vừng
Mặc giời thỏa sức ngắm lưng
Khách về tay bắt mặt mừng ríu ran
Buồn, vui đều nước mắt tràn
Nhường cơm, đỡ áo sẻ san ân tình
Chẳng cùng một mẹ cha sinh
Mà sao gắn kết ta mình dài lâu
Xa quê dẫu bạc mái đầu
Đồng hương đánh tiếng ở đâu cũng lần

Các bài khác: