YẾM ĐÀO
Nguyễn Hồng Minh
Chỉ là một mảnh vải thôi
Mà sao chàng lại đứng ngồi chẳng yên
Hai gang mát tấm lụa mềm
Dọc ngang làm dáng khoe duyên của mình
Ông trời đâu bắt tội tình
Mắt ai vô ý chỉ rình hở ra
Mẹ sinh trong trắng đấy mà
Chính chuyên cũng lắm kia ba bảy đường
Yêu thương em chịu nhún nhường
Giận hờn đây đẩy mấy thương cũng vừa
Trách chàng quân tử ỡm ờ
Phải đâu sẵn lối để mơ cổng vào
Hồng nhan phận liễu tơ đào
Mong trời nổi gió cuốn vào người thương
Hội làng mở khách bốn phương
Tứ thân gió lệch nắng vương hỡi người
Mong sao đến hẹn mồng mười
Cho anh đến hội mình ngồi cùng nhau
Miếng trầu cánh phượng duyên đầu
Để em hở lối chàng vào vườn xuân
Dẫu cho quân tử thi nhân
Yếm đào cởi buộc mấy phần vì ai?
N.H.M
_________
Liên hệ tác giả Nguyễn Hồng Minh
Email: nguyenhongminhtho@gmail.com
Điện thoại: 0913304113