NHỚ NGÀY XÁ TỘI VONG NHÂN

Nguyễn Hải Định
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Theo mẹ chạy đến góc sân chùa làng
Dọc ngang nào ghế, nào bàn
Hình nhân xanh, đỏ, lọng tàn, khói hương…
Cành phan che độ dẫn đường.
Ru như mái tóc trắng sương mà về
Nhập vào mái ấm chùa quê.
Đi vào cõi phật, Thanh Đề, Mục Liên.
Ngân xa chuông vọng than phiền
Oản xôi, cháo trắng, vàng tiền đầy mâm
Mấy bà Vãi mặc áo thâm
A di đà phật miệng thầm chắp tay
Giải oan, siêu độ, thấu ngày
Niệm kinh nhà phật lúc dầy lúc thưa
Dìu nhời chẳng thiếu không thừa
Chèo đò giáo ngựa, nắng mưa sông đầy
Hò rằng: Chạo Công lại đây
Sải thuyền Bát nhã, thoái ngày trần ai
Tin vào Tây trúc sớm mai
Dựa miền cực lạc. Ni tai kéo vừa
Nhoáng nhoàng giữa buổi ban trưa
Bao nhiêu cháo xí bày bừa ra sân
Bọn trẻ lối xóm xa gần
Chờ nghe lệnh cướp, mong phần cầu may
Không ngừng là tiếng mõ thầy
Cầu hồn, kể nghĩa, giãi bầy thập ân
Mẹ bảo: xá tội vong nhân
Tâm dành báo hiếu, lễ phần ma oan
Khao chúng sinh, tế vua quan
Dầu nghèo, lộc phúc cũng ban cho bằng
Trải bao cái lễ ngày rằm
Mài chùa xưa đấy, in nằm trong ta
Cài lên ngực áo nụ hoa
Trái tim thức ngủ, nghĩ xa... để gần.
Vẫn là về lại góc sân
Không theo mẹ nữa, sống trần mơ âm
Cúi đầu nhặt lại chữ tâm
Giật mình rảo bước, nhút chân lại chùa.
N.H.Đ
_____________
Liên hệ với tác giả Nguyễn Hải Định
Trung học Đồng Lạc, Yên Thế, Bắc Giang
Điện thoại: 0976 834 108
Email: dinhquynh7475@gmail.com
|
Bạn của tôi ơi,thơ của bạn khá hay, dễ đọc và dễ cảm nhận lắm. có bài nào nữa thì gửi cho tớ đọc nhé anh hải định viết hay quá. rất mong được đọc thơ anh nhiều.chúc a vui khỏe nhé. |