Thứ bảy, 20/06/2026,


Nỗi niềm người xa quê (Hồ Thế Thắng) (26/09/2014) 

  

 NỖI NIỀM NGƯỜI XA QUÊ 

 

Hồ Thế Thắng 
 
Xa quê mấy chục năm dài
Yêu thương da diết nhớ hoài người ơi
Nhớ về Ngư Hải khôn nguôi
Lam Giang bến đợi nước xuôi theo dòng
 
Đò ngang còn đậu bến sông
Nhịp chèo đò dọc bâng khuâng đôi bờ
Thuyền về neo đậu nơi mô
Để ta thương nhớ đợi chờ tháng năm
 
Quê hương là ánh trăng rằm
Soi miền ký ức in đằm tuổi thơ
Gừng cay, muối mặn ai chờ
Ai thương, ai nhớ… bây giờ còn ai
 
Trùng dương xa cách dặm dài
  Hình quê in đậm khôn phai tấc lòng.
 

H.T.T

 

____________
Tác giả Hồ Thế Thắng

Xóm Tân Nghĩa, Xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An

Điện thoại: 01262184846

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Minh Tâm - tamhai.hp@gmail.com - 0902060466 - Tập thể Đại Học Hàng Hải - Vạn mĩ - Ngô Quyền HP  (Ngày 09/10/2014 15:38:16)

Bài thơ lục bát ngọt ngào
Chúc mừng Hồ Thắng dạt dào thi ca
Vốn người xứ Nghệ quê ta
Hồn thơ mát tựa sông La đêm hè. (*_*)

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Hà Nội  (Ngày 27/09/2014 14:52:08)

Người con xa xứ nào khi xa quê đều đau đáu nỗi quê . Bài thơ đã nói được một phần tình cảm đó . Xin chúc mừng tác giả . Đồng Thị Chúc xin chia sẻ đôi dòng .

NỖI QUÊ
Muốn về tắm lại dòng sông
Thỏa thuê bao nỗi nhớ mong tháng ngày .
Thương mình trải mấy đắng cay
Thương quê vẫn những hao gầy nỗi quê .
ĐTC

Các bài khác: