BẮC CẦU TRI ÂM
.jpg)
Phạm Ngọc Lại
Chiều chiều lại đến với thơ
Hỏi người tri kỷ bây giờ nơi đâu?
Biển đời trong đục nông sâu
Mượm câu lục bát bắc cầu tri âm
Vắt tay lên trán nghĩ thầm
Thói đời đen bạc, hồng trần ruổi rong
Đau lòng lẫn lộn đục trong
Nhủ mình chớ để đôi dòng lệ rơi…
Đành rằng sầu vẫn chưa vơi
Vẫn chưa tìm được những lời thành tâm.
P.N.L
____________
Phạm Ngọc Lại, Hà Nội
Điện thoại: 0983947262
Email: ngoclai1955@yahoo.com.vn
|
Những câu thơ nhiều trăn trở . Đồng Thị Chúc xin chia sẻ đôi lời . |