SỢ MƯA

Ngô Văn Giảng
Mưa rơi... lộp độp ngoài hiên
Chuồn chuồn bay loạn tìm miền trú ngay
Mặt trời sợ trốn vào mây
Ào ào gió chạy, cỏ cây mất hồn
Mưa rơi... tức tưởi dại khôn
Ba chìm bảy nổi - nguồn cơn sóng tràn
Thuyền chơi vơi, bến bẽ bàng
Lắt lay xô đổ mấy quang gánh đời
Mưa rơi... cho ướt hồn người
Cho đau đáu nhớ, cho vời vợi mong
Cho buồn giăng kín hư không
Cho bao nhiêu thứ nghẹn lòng xót xa
Mưa rơi... rơi nhạt... rơi nhòa
Đồng lúa khóc òa
thương lắm mẹ cha...
Mưa ơi! xin mưa đừng sa
Để ta tấu khúc hoan ca dâng đời
N.V.G
____________
Tác giả: Ngô Văn Giảng (Hàn Quốc)
Email: ngo_vangiang@yahoo.com
ĐT: 0082 10 - 3867-1368
|
Em ngồi đếm hạt mưa rơi Xin chân thành cảm ơn Quý Độc Giả Nguyễn Minh Tuấn! Đã ghé đọc thơ và khen tặng ạ. Tôi đọc thơ anh hay quá. Rất cảm ơn anh |