THĂM CHÙA BÁI ĐÍNH
.jpg)
Vũ Tiến Đức
Nhớ về Bái Đính năm xưa
Đồi hoang heo hút những mùa gió may
Cảnh quan giờ đã đổi thay
Uy linh chùa Đính tọa ngay triền đồi
Thế chùa long phục hổ ngồi
Năm trăm la hán nhìn đời vần xoay
Chúng con mọi nẻo về đây
Lòng thành thắp nén hương này dâng lên
Cầu cho quốc thái mạnh thêm
Muôn dân no ấm, dưới trên thuận hòa
Đêm nay trở lại quê nhà
Vẫn nghe chuông tối chùa xa vọng về
Ta ngồi thức với miền quê
Trăng thu soi bóng bồ đề ngoài hiên
Chùa chiều chiếc lá rơi nghiêng
Lòng nghe thêm tĩnh thêm thiêng cửa thiền.
V.T.Đ
______________
Tác giả Vũ Tiến Đức (Ninh Bình)
Email: vutienduc1957@gmail.com