Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm thơ tứ tuyệt (Duy Khoát) (24/09/2014) 

   CHÙM THƠ TỨ TUYỆT

 

  

Duy Khoát

 

 
 
TRƯỚC GƯƠNG
Trước gương nàng xõa mái đầu
Tay lần nhổ sợi tóc sâu cho mình
Bóng chiều buông xuống lặng thinh
Thời gian như gã bạc tình, tóc ơi!

 
 
YÊU
Yêu em ngày tháng hao mòn
Bấy lâu chưa chạm nụ hôn một lần
Mắt em hay ngọn lửa thần
Đốt ta thân nến tan dần vào em.
 
 
NHỚ BÓNG
Bóng ơi có nhớ đến hình
Hình ta nhớ bóng một mình thâu đêm
Bóng anh đang ở nhà em
Làm sao đến được mà đem bóng về.
 

  D.K

 

  __________

Tác giả Duy Khoát.

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Điện thoại: 0435583017 - 01263077655
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 27/09/2014 8:48:17)

NHỚ BÓNG
Có bao giờ bóng rời hình
Mà sao anh cứ đa tình thâu đêm
Chẳng bao giờ ở nhà em
Mà sao có bóng mà đem bóng về

YÊU
Không yêu nhau được hao mòn
Bao giờ chạm được nụ hôn một lần
Giá anh là đấng thiên thần
Phải chăng quý mến bội phần đó em

TRƯỚC GƯƠNG
Bông hoa em cắm mái đầu
Nhìn gương anh thấy tóc sâu đầu mình
Đang cười bỗng chốc lặng thinh
Ai làm bạc tóc đầu mình tóc ơi
Xuân Ngọc

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 26/09/2014 16:16:48)

NHỚ BÓNG
Có bao giờ bóng rời hình
Mà sao anh cứ đa tình thâu đêm
Chẳng bao giờ ở nhà em
Mà sao có bóng mà đem bóng về

YÊU
Không yêu nhau được hao mòn
Bao giờ chạm được nụ hôn một lần
Giá anh là đấng thiên thần
Phải chăng quý mến bội phần đó em

TRƯỚC GƯƠNG
Bông hoa em cắm mái đầu
Nhìn gương anh thấy tóc sâu đầu mình
Đang cười bỗng chốc lặng thinh
Ai làm bạc tóc đầu mình tóc ơi
Xuân Ngọc

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com  - 0912224057 - Kim Mã HN  (Ngày 25/09/2014 17:39:50)

Chùm Tứ tuyệt của NT Duy Khoát , đọc không lẫn vào đâu được , thật tha thiết , đúng Duy Khoát . Xin chúc mừng NT . Đồng Thị Chúc xin chia sẻ với tác giả đôi dòng với bài NHỚ BÓNG .

BÓNG ANH
Bóng anh lạc giữa cơn mê
Làm sao đón được bóng về , bóng ơi
Chỉ còn một cách này thôi
Bóng và anh đến một nơi em cần .
ĐTC

Các bài khác: