Thứ bảy, 20/06/2026,


Vàng thu chẳng có bao giờ tàn phai (Đặng Duy Phiên) (24/09/2014) 

VÀNG THU CHẲNG CÓ BAO GIỜ TÀN PHAI


Đặng Duy Phiên

(Chia sẻ cùng bạn thơ Mai Hương
với bài Sao nỡ vội tàn phai)


Thu ơi chớ vội tàn phai
Heo may đừng đến cho ai lạnh gầy
Lá ơi xanh mãi trên cây
Nắng ơi ở lại cùng mây bạn bầu


Vàng thu cúc vẫn tươi mầu
Trăng thu huyền diệu bắc cầu, vương tơ
Còn đây ngày tháng mộng mơ
Vàng thu – chẳng có bao giờ tàn phai

Hoàng hôn... rồi lại ban mai
Đường vui
mãi cứ rộng dài
Người ơi...!


Đ.D.P



_______________
Tác giả Đặng Duy Phiên
Email: phiencs@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Phong Thu - hongba44@gmail.com - 0996318962 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 26/09/2014 13:14:00)

" Vàng thu chẳng có bao giờ tàn phai" là sự đồng cảm, sẻ chia đồng thời cũng là lời động viên, vỗ về của TG Đặng Duy Phiên với bạn thơ Mai Hương. Bài thơ thủ thỉ, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.
Xin chia sẻ cùng TG và bạn thơ Mai Hương.
Sen tàn cúc lại đơm bông
Qua thanh xuân, đến thời ông, thời bà
Xưa yêu ...trẻ, nay thương ... già
Vẫn đằm thắm, vẫn đậm đà ... người ơi!
Vẫn đây, cuộc sống đẹp tươi
Cứ yêu thương, để cho đời ngát hương!
Chào trân trọng!
Phong Thu

Các bài khác: